V-League 2023:

HAGL thua bạc nhược

15/04/2023 - 21:29

Cách bố trí nhân sự gây bất ngờ của HLV Kiatisak khiến cho HAGL đã phải nhận trận thua bạc nhược trong chuyến làm khách trên sân SLNA.

Có lẽ quá tự tin chăng vào năng lực của các học trò nên HLV Kiatisak đã tung ra đội hình với những cái tên mới lạ, chưa có nhiều thời gian chơi ở V.League như Văn Đại, Anh Tài, Văn Anh, thậm chí cả Đức Việt. Trước một đối thủ chơi như chấp người ấy nên SLNA - một đội bóng chưa biết thắng trong 7 trận liên tiếp vừa qua - cũng dễ dàng thiết lập thế trận chủ động và coi đó là “miếng mồi ngon” để tìm kiếm chiến thắng đầu tay.

Thực tế chỉ sau khi trận đấu khởi đi 3 phút, SLNA đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ tình huống đá phạt của Ngọc Hải, với lợi thế chiều cao của mình, Olaha đã dễ dàng đánh đầu mở tỉ số cho đội chủ nhà. Bàn thua khiến cho HAGL rơi vào thế lúng túng, thi đấu mất phương hướng. Hàng tiền vệ thiếu cả chuyên môn lẫn kinh nghiệm thi đấu đã không giúp cho đội khách có được những tình huống lên bóng đá chú ý sau đó.

Trong lúc đó, SLNA chơi không hay nhưng vẫn có bàn thắng nhân đôi lợi thế ở phút 36 sau pha phối hợp của 2 ngoại binh. Theo đó, từ đường chuyền của Olaha, Soladio tung cú sút chéo góc ghi bàn thắng thứ hai cho SLNA. Đến phút 39, HAGL có bàn rút ngắn tỷ xuống xuống 1-2 sau khi Bá Sang phạm lỗi với Olivera trong vòng cấm và chính ngoại binh này ghi bàn thắng nhen nhóm hy vọng gỡ hòa cho đội nhà.

HAGL thua tâm phục khẩu phục trước SLNA

HAGL thua tâm phục khẩu phục trước SLNA

Nhận thấy sai lầm trong cách bố trí người của mình, HLV Kiatisak liên tục thay người từ cuối hiệp 1 cho đến đầu hiệp 2 để hy vọng lấy lại thế trận, tìm sự đột biến trong các pha hãm thành. Tuy nhiên, những sự điều chỉnh này cũng không giúp cho HAGL có được thế trận tốt hơn. Trong lúc đó, SLNA vẫn thi đấu khá nhàn nhã, làm chủ được cuộc chơi và có bàn thắng để lập lại cách biệt 2 bàn ở phút 59. Văn Lợi bắt bóng không dính sau pha dứt điểm của Olaha để bóng bật ra, Xuân Tiến lao tới để tranh chấp bóng với thủ môn của HAGL, đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 3-1 cho SLNA. 

Trong quãng thời gian còn lại, HAGL cố gắng đẩy cao đội hình để tìm thêm bàn gỡ. Dù vậy, chủ nhà lại có những cơ hội phản công rất sắc nét khi khoảng trống bên sân đối thủ là rất rộng. Tuy nhiên, SLNA đã không thể tận dụng được. Chung cuộc, chiến thắng 3-1 giúp cho SLNA có được trận thắng đầu mùa.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN