V-League 2023:

HAGL tiếp tục bất bại, lỡ cơ hội vào top 4

11/04/2023 - 21:02

Với khí thế hừng hực sau trận thắng Viettel, HAGL đã sớm có bàn mở tỷ số nhưng vào đầu hiệp 2, họ lại để Khánh Hoà chọc thủng lưới. Trận đấu trên sân Pleiku đã kết thúc với tỷ số 1-1 trong niềm vui của đội khách.

Chiến thắng 4-1 trước Viettel ở vòng 5 trên sân Hàng Đẫy đã giúp các học trò của HLV Kiatisak có được tinh thần cực kỳ hưng phấn trước cuộc tiếp đón Khánh Hoà. So với trận đấu trước, HAGL chỉ có một sự thay đổi khi Đình Bảo được bố trí thay cho Diakite ở vị trí trung vệ. Với chiều cao hơn trung bình 1m72, hàng phòng ngự trở thành mối lo của đội chủ nhà. Đương nhiên, HLV Võ Đình Tân đã nhận ra điều này và cho các học trò của mình liên tục thực hiện những pha xuống biên, rồi treo bóng nhắm vào cái đầu của hai cây sào Cassama (cao 1m91) và Yago Goncalves (1m90).

Những pha không chiến của đội khách suýt nữa đã giúp họ chọc lưới HAGL. Ở phút 9, Ryan Hà có pha treo bóng chính xác nhưng Cassama lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà. Sau tình huống này, Khánh Hoà đã gặp rất nhiều khó khăn khi hàng tiền vệ của đội chủ nhà bắt đầu kiểm soát được thế trận. Sự ăn ý, khả năng điều tiết nhịp độ của Tuấn Anh, Minh Vương, Ngọc Quang mở ra những pha tấn công mạch lạc cho HAGL. Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của đội bóng phố Núi ở phút 16 lại đến từ một tình huống cố định.

Từ quả đá phạt bên cánh trái, Minh Vương đã lái quả bóng đi về phía cột xa và trung vệ Đình Bảo đã chọn rất đúng chỗ, đánh đầu làm tung lưới thủ môn Ngọc Cường. Nhận thấy khu trung tuyến bị lép vế, HLV Võ Đình Tân đã rút Ryan Hà ra và đưa Văn Hạnh vào sân. Chất lượng trong những đường lên bóng của Khánh Hoà vẫn không được cải thiện khi các tiền vệ chơi bị động. Chính điều này khiến họ suýt nữa phải nhận bàn thua thứ 2 khi Paollo đã tung ra cú đá sấm sét hạ thủ môn Ngọc Cường nhưng cột dọc lại từ chối pha lập công của tiền đạo người Brazil.

Khánh Hoà đã có một hiệp 2 chơi cực hay trước HAGL

Khánh Hoà đã có một hiệp 2 chơi cực hay trước HAGL

HLV Võ Đình Tân tiếp tục có sự thay đổi ở hàng tiền vệ khi đưa Trùm Tỉnh vào thay cho Tiến Anh. Bất ngờ đã diễn ra ở giây thứ 53 của hiệp 2, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, với chiều cao lên đến 1m90, trung vệ Jairo Filho đã bật cao hơn người theo kèm mình là tiền đạo Brandao (1m83m), rồi thực hiện một cú đánh đầu là tung lưới Dương Văn Lợi. 

Đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, Khánh Hoà cũng kéo luôn đối thủ vào thế trận lai rai của mình, với việc lùi sâu và đặt một chiếc xe bus trước khung thành đội nhà. Kiatisak buộc phải có những điều chỉnh nhân sự với việc rút Minh Vương để thay bằng Thanh Bình ở phút 53. Không lâu sau đó, Ngọc Quang cũng rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo trẻ Quốc Việt. Lúc này HAGL đã chơi với 4 tiền đạo và họ đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép cho đối phương.

Ở phút 76, Brandao xuống đáy rồi thực hiện một cú căng ngang vào trong nhưng cú đặt lòng của Paollo lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Ngọc Cường. Chiếc “xe bus” của Khánh Hoà đã hoạt động rất hiệu quả ở những phút cuối bất chấp HAGL liên tục vây hãm khung thành. Bảo toàn được tỷ số 1-1, Khánh Hoà có quyền nở nụ cười khi rời Pleiku.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN