
Văn nghệ mừng xuân mới. Ảnh: Trần Quốc
Hội chợ hoa Xuân TP. Bến Tre năm 2019 kết thúc chỉ vài giờ đồng hồ thì đoạn đường này nhộn nhịp trở lại. Không những người dân TP. Bến Tre mà còn cả các huyện cũng hướng về đây.
Đặc biệt, các bạn trẻ không ngại đường xa để đến đây. Đoạn đường từ Nhà khách Hùng Vương đến bến phà Hàm Luông cũ đông đúc dòng người. Một số người đến thẳng công viên Mỹ Hóa (Phường 7, TP. Bến Tre) để xem chương trình văn nghệ, với chủ đề “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019”. Đồng thời, vẫn có nhiều người tản bộ rồi dừng lại, hướng mắt về cầu Mỹ Hóa để chờ khoảnh khắc giao thừa ngắm màn bắn pháo hoa.
Chương trình văn nghệ diễn ra, với các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước đổi mới và bài hát xuân vui nhộn. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Dương Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo TP. Bến Tre cũng đã sắp xếp thời gian đến cùng đón khoảnh khắc giao thừa với đông đảo người dân.
Kim đồng hồ nhích dần đến 00 giờ 00 cũng là lúc kết thúc chương trình văn nghệ. Thời khắc chia tay năm cũ và chào đón năm mới 2019 diễn ra. Hàng ngàn người hướng mắt tập trung về phía sông cạnh công viên Mỹ Hóa để thưởng thức chương trình nghệ thuật, chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa. Rộn tiếng reo vang hòa tiếng pháo hoa sôi động. Hàng loạt pháo hoa cứ bay lên cao bung tỏa ra rất mãn nhãn. Hơn 15 phút trôi qua, nhiều người không quên lấy máy điện thoại cá nhân để ghi lại hình ảnh đẹp đêm giao thừa.
Điểm mới lần này là các chủ phương tiện sử dụng chở khách du lịch đã nhạy bén chuyển sang chở khách du ngoạn trên sông để ngắm nhìn pháo hoa. Rất đông du khách sẵn sàng bỏ ra khoản tiền 70 ngàn đồng, 140 ngàn đồng/người để ngồi trên thuyền và được chở trên sông để ngắm nhìn pháo hoa.
Chương trình văn nghệ và ngắm nhìn pháo hoa đã khép lại, mọi người trở về nhà trên khuôn mặt rạng rỡ, hân hoan chào đón năm mới.
Trần Quốc