Hết lòng vì công tác dân số

17/07/2009 - 13:41

Chú Lê Văn Cương sinh năm 1931, ngụ ấp 7, xã Giao Thạnh (Thạnh Phú) tham gia công tác DS-KHHGĐ từ năm 1994. 15 năm làm cộng tác viên dân số, chú luôn làm tốt nhiệm vụ của mình như tích cực đến từng hộ gia đình, hướng dẫn chị em phụ nữ mang thai đến khám thai định kỳ, cách chăm sóc con trẻ, động viên các bà mẹ hàng tháng đưa trẻ đến trạm y tế cân đo để thực hành dinh dưỡng cho trẻ. Bên cạnh đó, chú Cương còn vận động các cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, mỗi cặp vợ chồng nên dừng lại ở 2 con để nuôi dạy cho tốt, phát triển kinh tế gia đình…

Chính sự nhiệt tình và tâm huyết nhiều năm trong công tác dân số, chú Cương luôn được người dân nơi đây quí mến và thân mật đặt cho cái tên: “Ông Tư dân số”. Trong 3 năm trở lại đây, từ 2006 đến 2008, địa bàn mà ông Tư dân số phụ trách không có trường hợp sinh con thứ 3 trở lên; các chỉ tiêu về KHHGĐ đều đạt và vượt…

 

Với những thành tích đã đạt được, năm 2004, ông Tư đã vinh dự được UB QGDS tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số. Hằng năm, ông Tư đều được Ban DS xã chọn đi dự điển hình tiêu biểu cấp huyện về công tác DS-KHHGĐ. Tại hội nghị biểu dương, chia sẻ kinh nghiệm truyền thông dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ cơ sở tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ II, vừa được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổ chức mới đây, ông Tư đã vinh dự được Sở Y tế khen thưởng với thành tích hoàn thành xuất sắc công tác truyền thông, vận động các đối tượng thực hiện CSSKSS/KHHGĐ.

 

Với suy nghĩ làm tốt công tác DS-KHHGĐ cũng có nghĩa là tích cực góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế – xã hội, nên mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng còn giúp gì được cho quê hương thì ông luôn sẵn sàng phục vụ. Ông luôn cố gắng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, để xây dựng gia đình ít con, ấm  no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần cùng địa phương đưa Giao Thạnh lên xã văn hóa trong thời gian tới.

Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN