 |
Ông Huỳnh Bình Minh |
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, ông Huỳnh Bình Minh đã tham gia công tác và cùng chiến đấu chung với các đồng đội, cùng trải qua những ngày tháng ác liệt của chiến tranh, có những lúc nằm trong đói rét, những lúc cận kề sự sống và cái chết.
Ông còn nhớ rất rõ những người đồng
đội năm xưa cùng vượt qua mưa bom lửa đạn, chia sẻ với nhau những gian nan, khổ
cực, thiếu thốn của thời chiến tranh để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.
Chiến tranh đã qua đi 41 năm nhưng hậu quả
chiến tranh vẫn còn đọng lại, đồng đội của ông nhiều người bị bệnh tật, gia
đình đang gặp hoàn cảnh khó khăn về cuộc sống, nhà ở còn tạm bợ. Là hội viên cựu
chiến binh xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, ông Minh luôn trăn trở về hoàn cảnh
khó khăn của những đồng đội mình. Ông tâm huyết rằng ngày nào còn sức khỏe tốt
thì phải làm cái gì đó để giúp đồng đội và địa phương trong công tác an sinh xã
hội.
Ông Minh đã vận động bạn bè đang công tác,
kinh doanh ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh hỗ trợ vốn để xây nhà cho đồng đội, vận
động quà giúp hội viên nghèo và người nghèo ở địa phương. Mỗi năm, ông đã vận động
ít nhất 11 căn nhà Nghĩa tình đồng đội và quà cho hộ nghèo. Nổi bật nhất là
trong năm 2016, do đã tạo được uy tín và có nhiều người biết đến nên việc vận động
có khá hơn. Ngoài việc vận động xây dựng 12 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, ông
còn vận động được 2.000 quyển tập, 30 bộ quần áo giúp đỡ con em hội viên và hộ
nghèo của xã Tân Phú Tây và Thạnh Ngãi; vận động 200 phần quà tặng cho hộ
nghèo, 100 bao xi-măng để làm đường giao thông, tổng kinh phí gần 700 triệu đồng.
Ngoài chung sức cùng địa phương chăm lo công
tác an sinh xã hội, ông Minh còn tích cực tham gia với địa phương vận động người
dân hiến công, hiến của để bê-tông hóa các con đường liên ấp. Để ghi nhận, động
viên sự đóng góp của ông, trong nhiều năm qua, Hội Cựu chiến binh các cấp đã tặng
nhiều giấy khen cho ông. Đặc biệt, trong tháng 9-2016, ông Minh đã được UBND tỉnh
tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội.