Hết lòng vì người nghèo

19/07/2021 - 06:25

BDK - Hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trị sự viên Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), Trưởng ban đại diện PGHH tỉnh Bến Tre tích cực làm công tác thiện nguyện để lo cho người nghèo tại địa phương. Trung bình mỗi năm, ông cùng tín đồ PGHH vận động khoảng 10 tỷ đồng để xây nhà tình thương, nấu cơm miễn phí tại bệnh viện, đưa rước bệnh nhân, bốc thuốc nam từ thiện, giúp khẩn cấp người khó khăn...

Ông Nguyễn Thanh Tùng (đứng) tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ người nghèo.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (đứng) tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ người nghèo.

Năm 1978, ông Nguyễn Thanh Tùng lên đường nhập ngũ sang giúp nước bạn Campuchia. Năm 1983, ông xuất ngũ về địa phương, tiếp tục công tác tại Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Bình (Chợ Lách). Năm 1999, khi PGHH được phép hoạt động trở lại, ông bắt đầu sinh hoạt cùng đồng đạo và làm từ thiện xã hội. Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Hoạt động đạo sự từ thiện xã hội của tín đồ PGHH là hoạt động cốt lõi, xương sống để cùng Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống của nhân dân. Hiện tại, hơn 3 ngàn đồng đạo PGHH tại tỉnh luôn tích cực làm công tác từ thiện giúp người dân, không kể đồng đạo hay là người ngoại đạo có cuộc sống ấm no. Trung bình, mỗi năm ông và đồng đạo vận động bình quân khoảng 10 tỷ để phục vụ hoạt động từ thiện xã hội.

Mới sáng sớm, tại Sơn Hòa Tự (xã Vĩnh Bình) có hơn chục người dân đến đây châm cứu bằng máy xung điện. Hàng ngày, người dân đến đây được châm cứu, bó thuốc miễn phí. Ông Đinh Văn Quýt đến đây châm cứu cho biết: “Tôi lớn tuổi bị thấp khớp đau nhức nên đến đây mỗi ngày để châm cứu miễn phí. Rất nhiều người dân lớn tuổi bị tai biến, thoát vị đĩa đệm, đau lưng, nhức mỏi... đến đây châm cứu, bó thuốc đỡ tốn chi phí điều trị”. Ngoài hoạt động châm cứu, ông Tùng cùng đồng đạo tổ chức nhiều hoạt động như: bốc thuốc nam, nấu ăn từ thiện tại các bệnh viện, tặng nhà tình thương, vận chuyển bệnh miễn phí... Ông Tùng cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều vận động đồng đạo tham gia hoạt động từ thiện xã hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để lo cho người nghèo. Trong đó, 6 chiếc xe cấp cứu sẵn sàng chở bệnh nhân cấp cứu 24/24, phát cơm, nước sôi miễn phí tại các bệnh viện mỗi ngày 800 - 900 suất...”.

Trong căn nhà nhỏ của ông Tùng nổi bật hơn cả là hàng chục bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành treo trên tường. Đây là thành quả của hơn 20 năm miệt mài làm từ thiện giúp đỡ người nghèo của ông. Trong đó, có 1 kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng; 1 bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 1 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 4 bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 5 bằng khen của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH...

Ông Tùng tâm sự: “Từ đời cha tôi đã là tín đồ của PGHH với ý thức luôn giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống vươn lên. Hoạt động từ thiện xã hội là một trong bốn đạo sự trọng tâm của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH đề ra nên chúng tôi luôn cố gắng làm bằng tất cả tấm lòng của mình để lo cho người nghèo”. Hiện nay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Tùng đã vận động đồng đạo 80 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, ông còn vận động để chăm lo cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, khó khăn trong cuộc sống...

Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Công Vĩnh cho biết: Ông Tùng chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước; rất tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội. Mùa hạn mặn năm 2019-2020, bằng mối quan hệ với đồng đạo PGHH tại An Giang, Đồng Tháp, ông đã vận động mạnh thường quân vận chuyển nước ngọt về phục vụ người dân sử dụng miễn phí. Tất cả các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người nghèo của ông luôn đồng hành cùng quê hương bằng tất cả tấm lòng của mình.

Bài, ảnh: Hoàng Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN