Ông Nguyễn Văn Khinh, ở ấp Cái Da, xã Hưng Lễ (Giồng Trôm) đã tự nguyện hiến tặng 500m2 đất vườn dừa đang cho trái để xây nhà văn hóa khi xã phát động xây dựng nông thôn mới.
Với ông Khinh, học tập và theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phải đi đôi với hành động thiết thực. Tuổi trẻ ông đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, nay tuổi đã cao và điều kiện sức khỏe của một thương binh 1/4 không cho phép góp sức thì ông góp đất. Khi hỏi về động cơ nào khiến ông tự nguyện hiến đất cho xã, ông vui vẻ trả lời: Tôi nghĩ không thể vì thiếu đất mà cả tập thể hàng trăm hộ dân không có nơi sinh hoạt. Trong khi đó, mình có thể cống hiến một phần diện tích của gia đình cho ấp để xây dựng nhà văn hóa phục vụ cộng đồng, tại sao không làm? Vì vậy, gia đình tôi sẵn sàng hiến 500m2 đất để xây dựng nhà văn hóa ấp.
Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia các phong trào, động viên nhân dân cùng tham gia để chung tay xây dựng nông thôn mới. Khi nhắc đến ông, bà con nơi đây nhớ ngay đến hình ảnh một chú Út tốt bụng, hiền hòa, hình ảnh một cựu chiến binh gương mẫu.