Học Bác từ những điều giản dị

19/05/2025 - 11:07

BDK.VN - Có một con đường thầm lặng, không phô trương, nhưng luôn bền bỉ tỏa sáng trong lòng mỗi người - đó chính là con đường học và làm theo Bác. Và trên con đường ấy, suốt 10 năm qua, từng bước chân âm thầm của Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bến Tre đã để lại những dấu ấn lặng lẽ mà sâu đậm.

Chi bộ biểu dương gương điển hình học tập và làm theo Bác hàng tháng - lan tỏa tinh thần mỗi đảng viên là một tấm gương.

Học Bác từ trong nếp nghĩ

Người ta vẫn nói về Bác Hồ bằng những từ rất lớn lao: lãnh tụ vĩ đại, nhà tư tưởng, nhà văn hóa... Còn với cán bộ Hội LHPN tỉnh Bến Tre, Bác hiện lên gần gũi như một người ông trong gia đình, là biểu tượng sống động cho một đời sống mẫu mực, một lối sống nhân hậu, giản dị mà sâu sắc đến tận cùng. Bác là ánh sáng soi đường - không chỉ trong những thời khắc lớn, mà cả trong từng suy nghĩ nhỏ mỗi ngày.

“Học Bác không phải việc gì cao siêu, mà là bắt đầu từ nếp nghĩ, cách làm. Là làm sao để mình thật với phụ nữ, chân thành với dân, gương mẫu với tập thể”, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ.

Từ năm 2016 đến nay, mỗi năm một chuyên đề học Bác, từ tinh thần trách nhiệm đến phẩm chất nêu gương, từ phong cách công tác đến ý chí tự lực, tự cường - mỗi chuyên đề là một bước trưởng thành. Chi bộ không dừng lại ở học lý luận mà từng cán bộ tự rèn, tự soi, tự sửa. “Nếp sống theo Bác” dần trở thành nếp văn hóa nội tại, như cách thực hiện nhiệm vụ, thái độ khi lắng nghe hay việc chấp hành nội quy - thấm trong lời ăn tiếng nói, trong cách hành xử hàng ngày.

Có những cán bộ trẻ, từng rụt rè khi phát biểu, từng e ngại khi đi cơ sở, nhưng giờ đã tự tin dẫn chương trình tọa đàm, đứng lớp truyền thông, thậm chí làm chủ mô hình kinh tế Hội. Điều ấy đến từ sự lan tỏa - mà Bác là nguồn gốc, là cảm hứng lớn nhất.

Biến ý nghĩ thành hành động

Học Bác là biết thương dân, trọng dân, gần dân - đó là điều Chi bộ luôn tự nhắc mình mỗi khi bắt tay vào một phần việc cụ thể. Từ việc đến tận nơi thăm hội viên nghèo, đến việc trao những suất học bổng đúng lúc cho con em phụ nữ khó khăn hay tổ chức các lớp truyền nghề, dạy làm kinh tế - tất cả đều mang trong mình tinh thần “lo cho dân như lo cho người thân của mình”.

“Bác từng dặn: việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Vậy nên chúng tôi tâm niệm làm từ những việc nhỏ nhưng thiết thực - bằng tất cả sự tận tâm”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa trao đổi.

Một mô hình nổi bật suốt 10 năm qua là “hụi không lời” - một hình thức tiết kiệm học theo Bác được tổ chức ngay trong Chi bộ. Bắt đầu từ sự tự nguyện nhỏ, duy trì kiên trì, mỗi tháng góp một ít, xoay vòng giúp nhau. Tính đến nay, mô hình này đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 200 lượt cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đó không chỉ là vật chất mà còn là sự chia sẻ, tương trợ, gắn bó và niềm tin.

Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, mô hình tổ góp vốn xoay vòng, trao học bổng, giúp hội viên tiếp cận chính sách, Mẹ đỡ đầu… đều được thực hiện trách nhiệm và tận tâm, đúng như lời dạy của Bác.

Mỗi đảng viên phấn đấu là một tấm gương

Chi bộ Hội LHPN tỉnh là một chi bộ đặc thù - phần đông là nữ, giữ vai trò dẫn dắt hệ thống Hội LHPN toàn tỉnh. Chi bộ đã khẳng định vị trí hạt nhân chính trị thông qua chính những nỗ lực trong học tập và làm theo Bác.

Chi bộ luôn gắn học Bác với từng chương trình, kế hoạch hành động, đưa việc làm theo Bác thành một tiêu chí đánh giá thi đua. Luôn duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt định kỳ và chuyên đề với nhiều hình thức linh hoạt: kể chuyện về Bác, tọa đàm, hành trình về nguồn, hội thi tìm hiểu Bác Hồ với phụ nữ… Đó là cách để mỗi đảng viên - để từng người tự rọi để hoàn thiện bản thân

Hơn thế nữa, chi bộ thực hiện tốt nguyên tắc “nêu gương” - đặc biệt là người đứng đầu. Nhiều cán bộ Hội đã học Bác qua cách lặng lẽ rèn luyện mình: đúng giờ, trung thực, tỉ mỉ, tận tụy với công việc. Người đứng đầu học Bác ở cách biết lắng nghe, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ trẻ học Bác ở sự giản dị, không ngại khó. Từng người một - đang góp vào làm nên một tập thể đoàn kết, vững vàng, đầy nội lực.

Với Chi bộ Hội LHPN tỉnh Bến Tre, hành trình học Bác chưa bao giờ dừng lại. Còn đó những điều cần tiếp tục rèn luyện, còn đó những việc phải làm tốt hơn. Nhưng có một điều đã thành niềm tin vững chắc: Chỉ cần bắt đầu từ điều nhỏ nhất, bằng sự chân thành, thì dù lặng lẽ đến đâu, cũng có thể lan xa.

Bài, ảnh: Minh Ngọc 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN