Không cho cái xấu lộng hành

18/08/2009 - 09:02
Công an Giồng Trôm trao giấy khen cho Ban bảo vệ dân phố phường 8-TXBT.

Gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ  trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã có những chuyển biến tích cực. Người dân từ chỗ còn e dè trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đến nay, đã mạnh dạn tố giác và dũng cảm truy bắt tội phạm. Đáng mừng là trong số những quần chúng tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có cả những phụ nữ.

Điển hình như chị Nguyễn Thị Nguyệt Thanh, sinh năm 1970, thường trú khu phố 2, phường 8, thị xã Bến Tre. Ngày 25-6-2009, khi nhìn thấy hai thanh niên lạ mặt đang thay đổi biển số xe mô-tô cho nhau, chị  thanh đã điện thoại báo Công an phường. Khi lực lượng công an đến nơi, hai đối tượng lập tức bỏ xe chạy trốn. Lực lượng công an đã phối hợp với Ban bảo vệ dân phố và quần chúng ở địa phương lập tức truy bắt đối tượng. Trong số quần chúng tham gia, tích cực nhất là anh Nguyễn Hòa Thịnh (sinh năm 1980, tạm trú tại khu phố 2 phường 8), không quản ngại nguy hiểm, anh Thịnh đã đuổi theo và leo lên tận nóc nhà để bắt đối tượng. Với sự tham gia truy đuổi của đông đảo quần chúng ở địa phương, cả hai đối tượng đều bị bắt. Bọn chúng gồm: Đào Anh Tuấn, sinh năm 1988 (thường trú huyện Xuân Hiệp, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1987 (thường trú tại huyện Mỏ Cày Bắc). Chị Nguyệt Thanh và anh Thịnh vừa được UBND thị xã Bến Tre biểu dương, khen thưởng.

Công an huyện Mỏ Cày Bắc cũng vừa tổ chức trao giấy khen của UBND huyện cho ba quần chúng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiền thưởng kèm theo cho mỗi người là 1 triệu đồng. Ba quần chúng được khen thưởng là: Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 1962; Nguyễn Văn Văn (Nhứt), sinh năm 1977; Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1993 cùng ĐKTT ấp Tích Đức, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc. Ngày 12-5-2009, một thanh niên đến quán uống nước đã ra tay cướp giật sợi dây chuyền vàng của chị Lữ Thị Kim Thoa ở gần nhà anh Hoàng. Nghe tiếng kêu cướp của chị Thoa, anh Hoàng chạy ra thấy tên cướp đang chạy xe mô-tô định tẩu thoát, ngay lập tức, anh Hoàng xông tới xô ngã xe đối tượng. Gã thanh niên bỏ xe chạy bộ, anh Hoàng đuổi theo và tiếp tục hô cướp. Nghe tiếng la, anh Văn và anh Tình cùng đuổi theo, sau đó cả ba người phối hợp bắt được đối tượng cùng tang vật giao cho công an xử lý.

Với ý thức tham gia bắt đối tượng phạm tội, giữ gìn sự bình yên cho xóm làng, các anh: Lư Văn Mến, sinh năm 1977, Trần Văn Tú, sinh năm 1988 và Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1966 cùng ĐKTT ở xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam đã tổ chức dùng xe mô-tô truy đuổi và bắt được đối tượng trộm cắp tài sản của chị Nguyễn Thị Thu Trang (ngụ cùng địa phương). Khoảng 14 giờ ngày 31-5-2009, đối tượng Chung Chí Linh, sinh năm 1976, thường trú phường 7 thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), thấy nhà chị Trang không người trông coi, đã vào trong lấy trộm túi xách bên trong có 1,3 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, sau đó ra xe mô-tô tẩu thoát. Nhìn thấy đối tượng, chị Trang đã tri hô. Nghe tiếng kêu trộm của chị Trang, hai anh Mến, Tú đã đuổi theo và phối hợp với anh Thắng bắt được đối tượng cùng tang vật giao cho công an xử lý.

Ngày 20-7-2009, anh Phan Văn Hoàng, sinh năm 1970 (là bảo vệ của Trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát ở xã Thới Lai, huyện Bình Đại) đã bắt quả tang hai phụ nữ thực hiện hành vi lừa lấy vàng của học sinh trong nhà trường. Sau khi phát hiện hai phụ nữ có đặc điểm giống với mô tả mà công an huyện đã phổ biến trước đó về hành vi lừa lấy vàng của học sinh tiểu học đang có mặt trong trường, anh Hoàng luôn “để mắt” đến hoạt động của hai đối tượng. Đồng thời, điện thoại báo cho Công an xã  đến mai phục chờ bắt đối tượng. Đến khi đối tượng thực hiện xong hành vi dùng kéo cắt lấy vàng của học sinh, anh Hoàng đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cùng tang vật giao cho lực lượng công an xử lý. Hai phụ nữ bị bắt là Đỗ Thị Bích Liễu, sinh năm 1974, Lê Thị Ngọc Thắm sinh năm 1983, cùng ĐKTT ở TP. Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh, hai đối tượng trên khai nhận trước đó đã thực hiện 5 vụ lừa lấy vàng của học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Bình Đại. Hành vi mưu trí bắt đối tượng phạm tội của anh Hoàng rất xứng đáng được biểu dương, khen thưởng.

Bài, ảnh: Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN