Ký ức oai hùng ngày xuất quân Tiểu đoàn 307

04/07/2018 - 07:51

BDK - Cựu chiến binh Ngô Thận Trọng, 86 tuổi, quê quán xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày (nay là Mỏ Cày Nam) tham gia Tiểu đoàn 307 và có mặt trong buổi xuất quân tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú năm 1948, từng tham gia 2/3 trận đánh vang dội nhất của Tiểu đoàn 307. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn 307 (5-7-1948 - 5-7-2018), gặp ông để cùng chia sẻ ký ức của ngày xuất quân năm nào...

Ông Ngô Thận Trọng - cựu chiến binh của Tiểu đoàn 307, người đã có mặt ở ngày xuất quân 5-7-1948.

Ông Ngô Thận Trọng - cựu chiến binh của Tiểu đoàn 307, người đã có mặt ở ngày xuất quân 5-7-1948.

Cựu chiến binh Ngô Thận Trọng, 86 tuổi, quê quán xã Bình Khánh, huyện Mỏ Cày (nay là Mỏ Cày Nam) tham gia Tiểu đoàn 307 và có mặt trong buổi xuất quân tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú năm 1948, từng tham gia 2/3 trận đánh vang dội nhất của Tiểu đoàn 307. Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Tiểu đoàn 307 (5-7-1948 - 5-7-2018), gặp ông để cùng chia sẻ ký ức của ngày xuất quân năm nào...

Nhớ ngày xuất quân!

“Đó là một buổi sáng khoảng 8 giờ ngày 5-7-1948, gần 1 ngàn chiến sĩ Tiểu đoàn 307 trang bị vũ khí thô sơ, quần áo ở nhà cho cái nào mặc cái ấy, không có quân trang, đồng phục tụ họp nhau trong lễ xuất quân tại xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Những chiến sĩ đa số tuổi đời còn rất trẻ, người lớn tuổi nhất cũng chỉ khoảng 23 - 25 tuổi và tôi lúc đó 16 tuổi” - ông Ngô Thận Trọng, sinh năm 1932, hiện ngụ tại phường Phú Khương, TP. Bến Tre bồi hồi nhớ lại.

Tại lễ xuất quân, đồng chí Đỗ Huy Rừa (Tiểu đoàn trưởng đầu tiên của Tiểu đoàn 307) - Chỉ huy trưởng Tiểu đoàn thay mặt cán bộ, chiến sĩ đọc lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “người chiến sĩ tiếc gì máu rơi”, “nguyện một lòng gìn giữ non sông”… Kể từ đó, ngày 5-7 trở thành ngày truyền thống của Tiểu đoàn. 

Tiểu đoàn 307 ra đời trước nhu cầu bức xúc của chiến trường đòi hỏi lực lượng vũ trang của ta phải được tổ chức tập trung lớn hơn, mạnh hơn quy mô cấp tiểu đoàn, đủ sức diệt tiểu đoàn địch hoặc diệt đồn bót cấp trung đội, đại đội. Tiền thân của Tiểu đoàn 307 là “Tiểu đoàn liên quân lưu động” do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh khu 8 quyết định thành lập.

Trước lễ xuất quân hai tháng, các chiến sĩ Tiểu đoàn đã được huấn luyện về giác ngộ cách mạng, có tổ chức kỷ luật cao, nâng cao kỹ năng chiến thuật, tấn công và chống địch càn quét, có khả năng diệt tiểu đoàn địch, diệt đồn bót cấp trung đội, đại đội.

Sau lễ xuất quân, Tiểu đoàn 307 vượt sông Tiền sang Rạch Gầm (TP. Mỹ Tho) về Đồng Tháp Mười nhận nhiệm vụ đánh Mộc Hóa. Yêu cầu đặt ra cho trận đánh đầu tiên là phải… chiến thắng! Sau hai ngày nổ súng tấn công đồn Mộc Hóa, ngày 18-8-1948, Tiểu đoàn 307 diệt tiểu đoàn địch với khoảng 300 tên, bắt 6 tù binh, thu trên 300 súng, trong đó có 3 súng cối 60 ly, trung liên, đại liên. Huyện Mộc Hóa hoàn toàn giải phóng, hoàn chỉnh căn cứ Đồng Tháp Mười (nơi đây là căn cứ của Xứ ủy, Bộ Tư lệnh Nam Bộ và Khu 8), nối thông giữa Khu 8, Khu 7 và Khu 9, kết nối chiến trường Việt Nam và Campuchia.

Chiến thắng trận Mộc Hóa, Tiểu đoàn 307 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đánh dấu bước khởi đầu của một tiểu đoàn anh hùng lẫy lừng về sau.

Vang lừng danh tiếng 307

Từ ngày xuất quân 5-7-1948 đến ngày ký hiệp định Giơ-ne-vơ 20-7-1954, Tiểu đoàn 307 đã chiến đấu trên 110 trận lớn nhỏ. Trong đó có 3 trận đánh nổi tiếng được nhắc nhiều và miêu tả tỉ mỉ trong các tư liệu lịch sử của Tiểu đoàn 307, đó là: trận Mộc Hóa ở Long An vào tháng 8-1948, trận La Bang ở Trà Vinh vào tháng 12-1948 và trận Tháp Mười ở Đồng Tháp diễn ra hồi tháng 6-1949. Ba trận đánh này đã đi vào lịch sử và lưu danh trong bài hát “Tiểu đoàn ba lẻ bảy” của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí, bài hát có đoạn “…Đã chiến đấu bao năm ròng chiến đấu/ với bao thành tích huy hoàng/ trận Tháp Mười, trận Mộc Hóa/ vang tiếng đồn với trận La Bang”.

Theo ông Ngô Thận Trọng, trận Tháp Mười được xem là trận ác liệt nhất bởi khu căn cứ Tháp Mười bị ta mở rộng, địch thua đau, nên chúng đưa một vạn quân càn vào Đồng Tháp Mười hòng tiêu diệt cơ quan đầu não của Quân khu 8 và Nam bộ. Hơn 1 tuần lễ càn vào Đồng Tháp với cả thủy, lục, không quân và xe lội nước nhưng địch không thực hiện được âm mưu mà còn bị ta đánh tơi bời, thiệt hại khá lớn nên chúng rút lui. Ta bố trí hai Tiểu đoàn 307 và 309 chặn đánh chúng. Ông Ngô Thận Trọng kể: “Trung đội C đi với Tiểu đoàn trưởng Đỗ Huy Rừa và tôi mới học lớp cán bộ trinh sát Quân khu về nên được cùng đi. Khi địch ra lối Chà Là chỉ đụng Trung đội C, D của Tiểu đoàn 307, ta tập trung hỏa lực chặn chúng lại, xác địch phơi ngổn ngang. chúng lùi lại củng cố lực lượng tràn tới, chúng rất đông. Tôi đã đề nghị với anh Tiểu đoàn trưởng mở mặt trận cho chúng ra, sau đó lính các đại đội vu hồi cắt đuôi tiêu diệt. Anh Tiểu đoàn trưởng chấp thuận và cho trinh sát đi truyền lệnh (trong đó có ông Trọng - PV). Địch tràn tới, ta và địch đánh giáp lá cà với nhau rất ác liệt, anh Rừa bị trúng đạn hy sinh”. Các đại đội kịp vu hồi cắt đuôi tiêu diệt hơn một đại đội địch, báo Thần Chung khi ấy đăng tin, địch đã bị diệt 1.300 tên ở Đồng Tháp Mười.

Ánh mắt rắn rỏi của người cựu chiến binh nén xúc động mấy bận khi kể lại câu chuyện trên, ông Trọng bộc bạch: “Khi anh Tiểu đoàn trưởng Đỗ Huy Rừa hy sinh, tôi nghe các bạn nói lại, anh Rừa đã nhắc lại câu nói “người chiến sĩ tiếc gì máu rơi”, thế là anh xông pha và hy sinh như lời đã thề trong ngày xuất quân. Câu nói và hình ảnh của anh Rừa mãi khắc ghi trong tôi, đó là sức mạnh theo tôi trên suốt chặng đường dài kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”.

Năm 2005, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Tiểu đoàn 307 (thời chống Pháp).

Ngày 4-7-2018, UBND huyện Thạnh Phú tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Tiểu đoàn 307 tại xã Đại Điền, đồng thời khánh thành bia lưu niệm Tiểu đoàn 307, Tiểu đoàn 310 và đón nhận di tích lịch sử cấp tỉnh Tiểu đoàn 307.

Để kỷ niệm 65 năm chiến thắng Mộc Hóa, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và Tỉnh đội Long An cho xây dựng Tượng đài chiến thắng Mộc Hóa tại trận địa năm xưa và tổ chức lễ kỷ niệm rất trọng thể. Năm nay, lễ kỷ niệm 70 năm ngày xuất quân của tiểu đoàn, kết hợp với ngày chiến thắng Mộc Hóa, tỉnh Long An đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm tại chiến trận năm xưa (Mộc Hóa), dự kiến vào tháng 8-2018.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN