Các đồng chí trong Ban Liên lạc Tiểu đoàn 261 - Giron chụp ảnh trước Tượng đài Chiến thắng Ấp Bắc.
Đến dự lễ giỗ có đại diện cấp ủy, chính quyền, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh: Tiền Giang, Long An, Bến Tre và bà con nhân dân trong xã, Ban Liên lạc cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 261 - Giron và thân nhân gia đình cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh Ấp Bắc.
Nơi đây đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích cấp quốc gia đặc biệt vào ngày 2-1-2023 và được nâng cấp, xây dựng khang trang gồm: Tượng đài Chiến thắng, nhà trưng bày hiện vật trận đánh Ấp Bắc, phục dựng mô hình làng chiến đấu, công binh xưởng, sở chỉ huy, hầm hào, nhà thờ và khu mộ 3 chiến sĩ Tiểu đội Gang Thép (từ trái qua phải: đồng chí Lê Văn Toản (Hùng), sinh năm 1942, quê quán xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Tiểu đội phó Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 261; đồng chí Nguyễn Văn Công (Đừng) sinh năm 1937, quê quán xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 261; đồng chí Đỗ Văn Trạch (Công) sinh năm 1944, quê quán xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 261). Cả 3 đồng chí hy sinh ngày 2-1-1963 và đều được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. 3 đồng chí đã anh dũng kiên cường ôm bộc phá vượt qua mương nước xung phong đánh cháy 2 xe tăng địch và các đồng chí đã anh dũng hy sinh, nêu gương dũng cảm để đồng chí, đồng đội anh dũng chiến đấu bẻ gãy nhiều đợt càn quét và tấn công bằng thiết xa vận, trực thăng vận, tàu chiến hiện đại của Mỹ - ngụy, làm nên chiến thắng Ấp Bắc vang lừng cả nước. Khi biết các đồng chí anh dũng hy sinh, bọn địch ra sức canh giữ thi hài, quyết không để đồng đội đưa về tuyến sau an táng. Sau khi ổn định tình hình, được bà con an táng, tuy nhiên, do chiến tranh kéo dài, địa hình rậm rạp, khó xác định được vị trí chôn cất chu đáo, sau ba lần cải táng, các đồng chí Nguyễn Văn Công, Lê Văn Toản, Đỗ Văn Trạch đã được mồ yên mã đẹp.
Được biết hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương và quê hương, gia đình, đồng chí, đồng đội của các đồng chí đều tập trung về đây tổ chức lễ giỗ rất trang trọng, ấm áp, nghĩa tình thể hiện sự tri ân, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương tham gia chiến đấu trong trận Ấp Bắc và 3 đồng chí trong Tiểu đội Gang Thép đã anh dũng hy sinh. Qua đó, nhắc nhở các thế hệ hôm nay đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng máu xương của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Tin, ảnh: Kim Loan