Không có khoảng cô đơn nào che được bằng tay
Ngồi trước biển lòng như xát muối
Nhìn con sóng chơi trò rượt đuổi
Muôn đời thế sự vần xoay
Biển trả lại một mình anh cho buổi sáng hôm nay
Chiếc vỏ ốc vùi nửa mình trong cát
Em ở đâu ?
Sao không về nghe gió hát
Hỡi cánh buồm nâu xa lơ lắc
mù khơi
Cố hình dung nhưng không được nữa rồi !
Những nụ hôn rơi muộn mằn se sắt
Trên đời này có ai tìm trong sa mạc
Giọt lệ tình chơi vơi ...
Đẩy cảm xúc ra khỏi tầm tay với
Chờ bồi hồi lắng lại chút suy tư
Giờ mới biết yêu thương dài hun hút
Giữa trùng khơi tiếng sóng rền vang
Anh đi dọc mà gió thổi ngang
Đêm Vũng Tàu nhớ em đến lạ
Về với anh !
Nghe linh hồn biển cả
Cùng hát câu: Muối mặn,
gừng cay...
Vũng Tàu, 4-4-2023
Đình Thu