Một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

09/02/2025 - 18:43

BDK - Ông Lê Văn Hoành ở Tổ nhân dân tự quản số 8, ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại đang bệnh nan y và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Ông Lê Văn Hoành trên giường bệnh cùng với cháu ngoại.

Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp Thừa Tiên Nguyễn Văn Tuấn cho hay:  Vợ mất sớm, một mình ông Hoành làm thuê nuôi 4 con nhỏ. Hai con gái lớn có chồng ở xa cũng đều nghèo, làm chỉ đủ sống qua ngày. Hai con trai của ông không có điều kiện ăn học cũng đi làm thuê công nhật để kiếm cái ăn. Khổ nỗi, người con rể ông Hoành, chồng cô con gái thứ ba của ông cũng vừa bị đột quỵ qua đời ngày mùng 2 Tết Ất Tỵ, để lại 3 đứa con. Ông Hoành bị bệnh suy tim nặng, bác sĩ bảo phải làm phẫu thuật.

Tháng 2-1984, sau hoàn thành nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc ở chiến trường Tây Bắc, ông Hoành trở về quê chăm lo sản xuất và làm thuê để lo cho cuộc sống gia đình. Sau đó, ông tham gia sinh hoạt ở Chi hội Cựu chiến binh ấp Thừa Tiên và làm bảo vệ cho Hợp tác xã Thủy sản Đồng Tâm. Quá trình công tác, ông Hoành luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của người xã viên và đội viên bảo vệ. Hiện ông là Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản số 8, là Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh ấp Thừa Tiên và là thành viên Đội an ninh trật tự ấp.

Lúc mới khởi bệnh, ông Hoành thỉnh thoảng thấy hơi mệt, nghĩ là mình lớn tuổi và thiếu nghỉ ngơi, bồi dưỡng nên ông chỉ mua thuốc uống “cầm chừng”. Tháng 11-2024, ông Hoành đau nặng phải nhập viện ở Bình Đại để điều trị, sau khi chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu thì mới biết mình bệnh suy tim nặng. Theo giấy ra viện gần đây nhất (ngày 7-2-2025) của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu: Bệnh nhân Hoành bị suy tim, thiếu máu cục bộ, tăng huyết hỗn hợp... Bác sĩ hẹn tái khám vào ngày 12-2-2025 với lời căn dặn sẽ phải làm phẫu thuật.

Hiện tại, cháu ngoại của ông Hoành (mất cha vào ngày mùng 2 Tết) đang sống cùng với ông. Giờ đây, cuộc sống của 2 ông cháu đều nhờ vào số tiền lương hỗ trợ của 2 con trai ông (đi làm thuê công nhật) và sự cưu mang, đùm bọc của bà con chòm xóm.

 Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thừa Tiên Nguyễn Văn Tuấn cho hay: “Ông Hoành rất khó khăn và đang cần tiền để làm phẫu thuật tim. Hoàn cảnh của ông rất mong được sự chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái và nhà hảo tâm”.

Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ cho ông Lê Văn Hoành, xin vui lòng liên hệ với Tòa soạn Báo Đồng Khởi theo địa chỉ: Phòng Hành chính - Trị sự Báo Đồng Khởi; địa chỉ số 171 - 173, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre; số điện thoại 0273 822311.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN