Một tấm gương tận tụy

06/04/2011 - 08:14

Nhiều lần tiếp xúc với Đại úy Võ Thị Phương Nhung, cán bộ Phòng Hồ sơ Công an tỉnh, tôi rất có ấn tượng bởi tính khiêm tốn, giản dị và hết lòng say mê công việc của chị. Đó là những yếu tố quan trọng giúp chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tốt nghiệp Trung học Cảnh sát năm 1998, chị Nhung về nhận công tác tại Đội Tàng thư căn cước công dân, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh. Công việc đòi hỏi phải tỉ mỉ, thận trọng, chính xác, nhanh chóng, không kể giờ giấc, không để sai sót, tránh để lọt tội phạm, nên lúc đầu chị không tránh khỏi tâm trạng băn khoăn, lo lắng. Nhưng được sự giúp đỡ tận tình của đồng đội đi trước, dần dần chị đã vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, từng bước vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, thực hiện 6 điều Bác dạy, chị luôn ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức của Bác. Chị cho biết, hai vợ chồng đều là cán bộ công an và cả hai lại đang theo học đại học (hệ vừa học, vừa làm). Tuy vậy, chị vẫn giữ nếp sinh hoạt, mỗi buổi sáng, chị đến đơn vị giao ban rồi mới đến lớp; chiều về phải tranh thủ phụ anh em trong đội để công việc không bị tồn đọng. Trong cư xử với đồng chí, đồng đội, chị luôn giữ đúng mực, hòa đồng. Trong công tác chuyên môn, chị luôn thể hiện sự tận tụy với công việc, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình, luôn nghiêm túc học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của đồng chí, đồng đội đi trước; đồng thời biết kết hợp với những kiến thức đã học ở trường để vận dụng vào thực tế công tác. Từ đó, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo phân công. Trong năm qua, chị đã phục vụ cấp lại chứng minh nhân dân (CMND) trên 9.000 trường hợp cho công dân; đối chiếu 1.600 trường hợp xin làm CMND trễ hạn; thống kê, kiểm tra chất lượng 8.000 hồ sơ CMND và bổ sung, sắp xếp 7.000 tờ khai CMND theo họ tên… Đặc biệt, trong công tác truy tìm tung tích nạn nhân, người chết, năm qua, chị đã tra cứu hàng chục trường hợp và kịp thời thông tin cho các đơn vị chức năng, thông báo cho người thân, gia đình họ. Điển hình vào ngày 29-8-2010, tại địa bàn ấp An Hòa, xã Thạnh Phú (Thạnh Phú) người dân phát hiện một vụ chết trôi sông chưa rõ tung tích của nạn nhân. Nhận được yêu cầu của các đơn vị chức năng, chị cùng với anh em trong đội, bất kể ngày nghỉ, đã có mặt kịp thời và tiến hành truy lục. Chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã phát hiện nạn nhân là Lê Thị Chon, sinh năm 1961, đăng ký thường trú ở xã Thạnh Phú, để thông báo cho gia đình nạn nhân biết.

Nói về công việc của mình, chị Nhung tâm sự: “Một giờ chưa tìm được lai lịch là một giờ thi thể nạn nhân chưa thể về với gia đình họ. Tôi và đồng đội luôn hiểu rằng, chỉ một chút sơ suất hay chậm trễ của mình sẽ làm tăng thêm nỗi đau xót cho gia đình nạn nhân. Vì vậy, việc chính xác và nhanh chóng tìm ra lai lịch nạn nhân là tiêu chí hàng đầu đối với tất cả thành viên của đội”.

Với sự phấn đấu, nỗ lực như trên, trong năm 2010, Đại úy Võ Thị Phương Nhung đã được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 3 giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh; đặc biệt chị vừa được Công an Bến Tre đề nghị Bộ Công an khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

 

Minh Thơ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN