Nét chữ của tình yêu cuộc sống, quê hương

29/11/2015 - 18:00

Thí sinh đang tham gia cuộc thi “Văn hay Chữ tốt”.

Thành ngữ Việt Nam có câu “Nét chữ - nết người”để chỉ sự gắn kết giữa nét chữ viết tay và tâm hồn người viết. Rèn chữ đẹp, viết văn hay là thể hiện tình yêu chữ viết dân tộc, cũng như thể hiện cá tính, tình cảm của các em học sinh đối với cuộc sống, xã hội, gia đình, thầy cô và bè bạn. Ghi nhận tại vòng chung kết Cuộc thi “Prudential - Văn hay Chữ tốt” khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ XII, năm 2015 cho thấy, đây là một cuộc thi đầy ý nghĩa và mang lại nhiều cảm xúc.

Yêu thích chữ đẹp

Em Nguyễn Châu Khang - học sinh lớp 9A7, Trường THCS Thị trấn Giồng Trôm (đội Bến Tre) là một trong những thí sinh từng tham gia cuộc thi này và đạt giải Nhì cấp khu vực năm 2013. Từ nhỏ, Khang đã thích tập viết chữ đẹp, tập vở của em phải luôn luôn sạch và đẹp thì em mới cảm thấy hài lòng. Ở bậc THCS, cô giáo thấy em học Văn khá và có năng khiếu viết chữ đẹp nên đã tham mưu nhà trường dành thời gian bồi dưỡng thêm cho em. Khang học giỏi đều các môn với thành tích đạt học sinh giỏi nhiều năm liền nhưng em dành sự đam mê nhiều hơn cho môn Ngữ văn và Vật lý. Đối với đề bài cuộc thi, Khang chia sẻ: “Đề thi năm nay có tính gợi mở cao, qua đó đánh giá mức độ quan tâm đến những sự kiện lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của các thí sinh. Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại Bến Tre em cảm thấy rất vui, vì vừa có thể gặp gỡ, giao lưu với các bạn, vừa là dịp để giới thiệu với các bạn về quê hương Bến Tre của mình”.

Là một trong những thí sinh đến từ đội tuyển Cà Mau, em Trần Gia Hảo (học sinh khối lớp 9) bày tỏ: “Đến nay, em đã có 3 lần tham gia cuộc thi này và đều vào được tốp của vòng chung kết. Để có được kiến thức trên nhiều lĩnh vực, ngoài việc học tốt những kiến thức thầy cô đã dạy trong trường học, em còn cập nhật thêm thông tin từ báo chí, xem thời sự mỗi ngày. Đối với việc rèn chữ viết đẹp, đó như một sở thích của em và em xem thời gian rèn chữ như một cách để giải trí. Khi mình viết chữ đẹp thì mình sẽ tự tin hơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên em đến Bến Tre, em thấy ấn tượng nhất là dừa rất nhiều, không khí cuộc thi sôi nổi và vui tươi. Em được ăn kẹo dừa, được các bạn tình nguyện viên Bến Tre dạy thắt lá dừa thành hình các con vật, em rất thích”.

Sân chơi bổ ích

Nhận xét về các bài thi của thí sinh, thầy Nguyễn Đăng Nhi - giáo viên Trường THPT Chuyên Tiền Giang, thành viên Ban Giám khảo cho rằng, đề thi (khối 8 - 9) “Văn hay Chữ tốt” khu vực ĐBCSL năm nay khá sát hợp với kiến thức các em. Đó là viết bài cảm nhận chủ đề về quê hương, đất nước, gần gũi nhưng cũng nhiều gợi mở. Người ra đề đã lấy một ý thơ, phong cảnh đất nước (có cảnh Thủ đô, miền Trung và miền Tây Nam Bộ…) và yêu cầu các em trình bày cảm nhận. “Qua số bài viết tham gia chấm điểm, tôi nhận thấy chữ viết đẹp giữa các em thí sinh khá đồng đều nhau. Nhìn chung, các em đều viết bài cảm nhận khá tốt, trình bày nhiều cảm nhận phong phú về vẻ đẹp của đất nước, lồng vào trong đó có cả tình cảm và trách nhiệm của các em đối với đất nước. Nhiều bài viết đã có sự sáng tạo trong cách hành văn, tạo ấn tượng riêng cho người đọc”, thầy Nhi nhận xét.

Bài viết của một thí sinh ở vòng chung kết.

Bên cạnh chất lượng bài viết - phần “cốt lõi” của cuộc thi, thì việc giao lưu, gặp gỡ với các hoạt động tại cuộc thi cũng đã góp phần làm tăng thêm không khí vui tươi, ý nghĩa của cuộc thi. Thầy Trần Văn Dũng - Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, người hướng dẫn đoàn Cà Mau chia sẻ: “Tỉnh Cà Mau đã có nhiều năm tổ chức thi cấp tỉnh và góp mặt tham gia cuộc thi “Văn hay Chữ tốt” cấp khu vực. Với 6 em thí sinh, đây là những thí sinh ưu tú nhất của tỉnh, tuy nhiên, ngoài những thí sinh đi thi tại đây thì phong trào rèn chữ - luyện văn đã lan tỏa rộng rãi đến các trường phổ thông tại tỉnh. Ngoài việc chuẩn bị cho các em về nội dung kiến thức, kỹ năng viết chữ thì đoàn Cà Mau cũng như các đoàn tỉnh bạn đã có sự gợi ý, tư vấn tâm lý, tạo sự thoải mái với tinh thần tham gia một sân chơi lành mạnh, bổ ích, cùng nỗ lực và vui chơi hết mình với các hoạt động được hướng dẫn. Tôi nghĩ, đây là dịp để các học sinh các tỉnh tìm hiểu thêm về xứ Dừa Bến Tre và cũng mang đến Bến Tre sự giao lưu về tình cảm, văn hóa của các tỉnh. Đồng thời, đây cũng là dịp để các giáo viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, trong quản lý, tổ chức các hoạt động…”.

Là đơn vị đăng cai tổ chức, có thể nói Bến Tre đã thể hiện trách nhiệm, tình cảm với cuộc thi, với thí sinh và các đoàn đến dự thi qua việc cố gắng chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Ông Lê Ngọc Bữu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre cho biết: Bến Tre đã đồng hành tham gia liên tục trong suốt 12 năm cuộc thi “Văn hay Chữ tốt” cấp khu vực ĐBSCL. Là đơn vị đăng cai tổ chức vòng chung kết cuộc thi lần này, Bến Tre đã cố gắng tạo mọi điều kiện tốt nhất để cuộc thi được tiến hành thuận lợi, để các đại biểu, thầy cô có dịp giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy và đặc biệt, để các em học sinh có được một sân chơi trí tuệ, bổ ích và có thêm một số trải nghiệm mới về vùng đất và con người Bến Tre.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN