Nét đẹp mùa tuyển quân ở 2 xã nông thôn mới của TP. Bến Tre

04/03/2018 - 10:43

BDK.VN - Tối 2-3-2018, các xã, phường của TP. Bến Tre đã tổ chức lễ tiễn đưa 100 công dân lên đường nhập ngũ.

Tối 2-3-2018, các xã, phường của TP. Bến Tre đã tổ chức lễ tiễn đưa 100 công dân lên đường nhập ngũ. Tại 2 xã nông thôn mới Phú Nhuận và Nhơn Thạnh, không khí tiễn đưa thanh niên không kém phần sôi nổi, với nhiều hoạt động ý nghĩa và đầm ấm nghĩa tình.

* Tình nguyện nhập ngũ để làm tròn nghĩa vụ của công dân

Đó là trường hợp của công dân Lê Hoài Nam, sinh 1999, ở ấp 2A, xã Nhơn Thạnh. Hoài Nam là một trong tổng số 19 thanh niên của xã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS), cũng là người duy nhất tình nguyện nhập ngũ. Hoài Nam chia sẻ: “Tôi muốn đóng góp chút sức trai trẻ cho quê hương và làm tròn nghĩa vụ của công dân”.

Tân binh Lê Hoài Nam. Ảnh: H. Đức

Tân binh Lê Hoài Nam. Ảnh: H. Đức

Gia đình Nam có 4 người, gồm cha mẹ (làm vườn) và chị gái (công nhân khu công nghiệp Giao Long), canh tác gần 1 công đất vườn tạp. Năm 2016, do hoàn cảnh khó khăn, Nam phải bỏ dở lớp 11 để phụ giúp gia đình. Sau đó, qua giới thiệu của người quen, Nam được nhận vào phụ việc cho một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng. Mỗi tháng, Nam kiếm được hơn 3 triệu đồng, tuy không lớn nhưng đã phụ giúp được cho gia đình khá nhiều.

Cựu chiến binh Lê Văn Thảo, ông nội của Nam, tự hào về cháu mình: “Ở nhà, Nam là đứa con ngoan, chăm chỉ. Tôi hy vọng, sống trong môi trường quân đội, cháu sẽ được rèn luyện, học hỏi thêm được nhiều điều hay”.

* Quyết tâm cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc

Trong số 9 thanh niên của xã Phú Nhuận trúng tuyển NVQS lần này, Đỗ Thành Nhân (SN 1996), ở ấp 1, xã Phú Nhuận là người có hoàn cảnh khá đặc biệt. Nhân là con một và đang là sinh viên khoa Công nghệ thông tin tại Trường Cao đẳng Bến Tre.

Tân binh Đỗ Thành Nhân bên cạnh mẹ. Ảnh: H. Đức

Tân binh Đỗ Thành Nhân bên cạnh mẹ. Ảnh: H. Đức

Gia đình của Nhân gặp khá nhiều khó khăn, không có đất sản xuất, cha mẹ Nhân phải đi làm thuê để kiếm tiền cho con ăn học. Nhận giấy báo trúng tuyển NVQS, Nhân hơi đắn đo suy nghĩ, vì giữa tháng 3-2018 Nhân sẽ dự thi hoàn thành chương trình học (do bị nợ môn) để được công nhận tốt nghiệp. Đỗ Thành Nhân tâm sự: “Được nhà trường giải thích, động viên sẽ bảo lưu kết quả học tập, tôi an tâm lên đường nhập ngũ. Tôi nghĩ rằng, trong quân đội, mình sẽ có nhiều điều kiện để học tập, phục vụ cho đất nước”.

Bà Nguyễn Thị Hồng, mẹ của tân binh Đỗ Thành Nhân chia sẻ: “Nhân là đứa con ngoan hiền. Tôi hy vọng sau khi hoàn thành NVQS, con tôi sẽ có việc làm ổn định, phục vụ tốt cho xã hội”.

 Ông Bùi Hoàng Lãm - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự, Phó chủ tịch hội đồng NVQS xã Nhơn Thạnh cho biết: “Trong số thanh niên của xã nhập ngũ đợt này, Nhân là người có trình độ văn hóa cao hơn những công dân khác. Anh cũng là người có sức khỏe đạt loại 1”.

H.Đức

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN