
Người cao tuổi phấn khởi đón rượu chúc thọ.
Bài hát “Khúc ca hoa chúc”, do Nghệ nhân ưu tú Minh Lời viết lời mới vang lên: “Người cao tuổi đón xuân/ Lòng phơi phới dâng trào/ Mừng quê hương đất nước đi lên/ Chung góp sức dựng xây/ Cao bóng cả ngời hay... Xin kính dâng rượu mừng tuổi cao/ Xin chúc cho tuổi già đắc thọ dài lâu/ Tròn trung hiếu nước non...”, làm lòng người rộn rã chung niềm vui buổi mừng thọ, mừng xuân với các cụ là hội viên Câu lạc bộ (CLB) Cán bộ hưu trí tỉnh.
Tại buổi tổng kết năm 2023 được tổ chức vào ngày 5-1-2024, CLB Cán bộ hưu trí tỉnh kết hợp mừng Đảng, mừng xuân, mừng thọ cho hội viên. Có 33 hội viên được mừng thọ, trong đó, 17 người tròn 70 tuổi, 13 người Thượng thọ 80 tuổi và 3 người Đại thọ 90 tuổi. Lễ mừng thọ là dịp để CLB tỏ lòng kính mến và tôn vinh các cô chú được mừng thọ trong năm 2024. Đồng thời, là dịp để hội viên bày tỏ sự thủy chung, vẹn tình đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp với nhau.
Bên cạnh việc trao chứng nhận mừng thọ cho 33 cụ, còn có chương trình dâng tửu chúc thọ. Từ năm 2007, bà Nguyễn Thị Ngọc bén duyên và đến sinh hoạt tại Nhà văn hóa Người cao tuổi. Bà Ngọc hiện là Chủ nhiệm CLB Ca múa người cao tuổi - người biên đạo múa cho buổi dâng tửu chúc thọ, chia sẻ: “Chúng tôi đều đã lớn tuổi nên cũng hay quên. Mỗi khi đến dịp lễ chúc thọ, chúng tôi phải bỏ ra từ 10 - 15 buổi tập dợt cho thật suôn sẻ. Nhóm múa có từ 8 - 10 người, trong đó, có 2 người dâng tửu đến 33 cụ. Nhóm múa theo điệu bài hát “Khúc ca hoa chúc”, do Nghệ nhân ưu tú Minh Lời viết lời mới riêng cho lễ chúc thọ và chúng tôi sử dụng từ nhiều năm nay...”.
Chủ nhiệm CLB Cán bộ hưu trí tỉnh Huỳnh Thanh Hiếu cho biết: Từ năm 1997, CLB Cán bộ hưu trí tỉnh khởi xướng việc kết hợp mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thọ cho hội viên và tổng kết năm. Đến nay đã 26 năm, chúng tôi vẫn duy trì được nét văn hóa này. Ngày xưa, các cô chúc rượu thì còn trẻ. Bây giờ, các cô lớn tuổi nhưng chúng tôi vẫn chọn được 2 cô dâng tửu dưới 70 tuổi để đảm bảo người dâng rượu kính người lớn tuổi”.
Trên sân khấu, các cụ ông, cụ bà trang nghiêm, áo quần chỉnh tề đón rượu mừng thọ, cụ bà Trần Thị Thảo, Thượng thọ 80 tuổi, quê Hà Nội, từng công tác trong ngành Tiểu thủ công nghiệp bày tỏ: “Trong những ngày Tết đến, xuân về, tôi được CLB Cán bộ hưu trí tỉnh tổ chức mừng thọ. Gặp gỡ mọi người, tôi cảm thấy rất vui và buổi mừng thọ dành cho mình thật hoành tráng...”.
Người xưa cho rằng, những người sống thọ là có phúc lớn nên mới được “trời ban” cho sống lâu, sống khỏe, con cháu đề huề. Bởi vậy, theo tục lệ, vào những năm chẵn tuổi của ông bà, con cháu sẽ tổ chức lễ mừng thọ cho ông bà. Mừng thọ là mừng có cái phúc được sống lâu, sống khỏe với con cháu.
Cũng trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi buổi chúc thọ, ông Nguyễn Tuấn Minh - thành viên CLB Cán bộ hưu trí tỉnh cảm nhận: “Hàng năm, đến dự buổi tổng kết, có chương trình mừng thọ, tôi thấy vừa ấm cúng, vừa gợi lại truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Nhìn trên gương mặt những đồng chí được chúc thọ, tôi thấy rõ sự phấn khởi và hồ hởi của họ khi được mọi người quan tâm. Không khí phấn khởi ấy lan tỏa đến hết mọi người đi dự, góp phần động viên cho hết thảy những vị hưu trí, những vị được mừng thọ sống vui vẻ, hạnh phúc hơn”.
“Lễ mừng thọ các cụ cao tuổi được tổ chức trang trọng, là nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Thể hiện sự kính già, trọng lão của thế hệ trẻ đối với ông bà, cha mẹ và tôn vinh, khích lệ những người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục đem sức lực, tinh thần, trí tuệ cống hiến cho gia đình và xã hội”.
(Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cán bộ hưu trí tỉnh Huỳnh Thanh Hiếu)
|
Bài, ảnh: Thạch Thảo