Chúng con về thăm lại trường xưa
Thăm bến cũ, tìm chuyến đò năm ấy
Khách sang sông có người đi kẻ ở
Đò thì đầy vẫn lặng lẽ sớm trưa.
Tâm sáng trong làm bánh lái đưa đò
Trang giáo án thay mái chèo lướt sóng
Mưa nắng áo cơm bạc phếch thân đò
Cần mẫn đi về nối những bờ vui.
Mỗi mùa thi lũ lượt khách sang sông
Cõng được mất giữa sóng đời xao động
Như đàn chim bay vào trời rộng
Để riêng đò khắc khoải bóng hoàng hôn.
Và hôm nay đàn chim lại quay về
Cây bàng cũ vẫn êm đềm trong nắng
Người lái đò như lá rơi yên ắng
Có chiếc còn, có chiếc đã... xa xăm.
Thay lời tri ân dâng tặng thầy cô
Những đóa hoa, những chiến công thầm lặng
Như quy luật vĩnh hằng trong trời đất
Nước ra biển Đông, nước lại quay về!