Người phụ nữ giàu nghị lực

12/03/2013 - 15:29
Cô Nguyễn Thị Thanh Hà chăm sóc đàn heo.

Gặp bất hạnh trong cuộc sống nhưng vẫn đương đầu với số phận, bươn chải trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Đó là cô Nguyễn Thị Thanh Ha,ụ ở ấp Mắc Miễu - xã Đại Hòa Lộc (Bình Đại).

Cô sinh ra trong gia đình nghèo, đông con. Đến tuổi lấy chồng, cô kết duyên cùng người trai khác làng. Sau 3 năm sống trong hạnh phúc vợ chồng, người chồng thường xuyên say rượu, đánh đập, bạo hành. Những vết sẹo, những thương tật còn trên thân thể mà cô phải mang suốt đời chính là do người chồng nhẫn tâm đổ dầu sôi vào người cô cách đây 23 năm. Cô nhớ rất rõ, sau 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), vợ chồng cô đường ai nấy bước. Không nhà cửa, không tiền, cô ở tạm trong căn chòi giữ mía của người hàng xóm thương tình cho mượn suốt 8 năm.

May mắn đến với cô, năm 1993, được mạnh thường quân hỗ trợ 20 triệu đồng, cô cất ngôi nhà che nắng mưa trên đất của mẹ ruột mình và làm vốn nuôi heo. Nhưng, đàn heo chưa kịp bán đã chết. Cô quyết tâm không lùi bước. Sau lần thất bại, cô rút kinh nghiệm và chịu khó học hỏi kỹ thuật nuôi heo qua báo, đài và những buổi tập huấn do địa phương tổ chức. Từ đó, cô đã thành công. Một năm, cô xuất chuồng bán heo giống, heo thịt 4 lần, trung bình một lần thu lợi nhuận từ 10 đến 12 triệu đồng. Cô mạnh dạn vay thêm từ Hội Phụ nữ huyện 20 triệu đồng đầu tư vào việc nuôi heo. Dần dần, cô tích lũy vốn sửa chữa nhà và nuôi con trai ăn học (lớp 3). Cô tâm sự: “Nhờ các chi hội, tổ hội phụ nữ, bà con láng giềng quan tâm giúp đỡ nên tôi mới vượt qua được nhiều nỗi đau. Mình không buông xuôi, không bỏ cuộc thì cuộc đời này không phụ lại mình. Tôi chỉ mong có sức khỏe tốt để làm lụng nuôi con ăn học thành tài”.

Ngoài ra, cô còn được bầu làm thường trực Tổ nhân dân tự quản số 10. Cô tích cực vận động người dân tham gia xây dựng các thiết chế gia đình văn hóa, giao thông nông thôn của tổ, của ấp; tham gia đầy đủ các buổi họp tổ, tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền về truyền đạt lại cho bà con. Với những đóng góp ấy, năm 2012, cô được UBND xã tặng giấy khen với thành tích Thường trực Tổ nhân dân tự quản số 10 xuất sắc. Nói về cô, bà Nguyễn Thị Dễ - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Mắc Miễu cho biết: “Cô Hà đã vượt qua bao nhiêu khó khăn để xây dựng được cơ sở như ngày hôm nay. Sức khỏe tuy yếu do người chồng bạo hành nhưng vẫn gắng gượng mà đứng lên làm lụng, phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái.”

Bài, ảnh: Tuyết Mai

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN