Nhớ mãi nhà nho khí tiết

02/07/2017 - 13:54

Các đại biểu dâng hương Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.

Nhắc đến Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ yêu nước, người thầy thuốc, thầy giáo tiêu biểu về nhân cách, đạo đức và lễ nghĩa… Ông là một trí thức  phong thái, cốt cách của người miền Nam: gần dân và rất được lòng dân. Đặc biệt, ông để lại cho hậu thế bài học lớn về nhân cách, nghị lực phi thường và một tấm lòng yêu nước, yêu dân vô bờ bến.

Tưởng nhớ cụ Đồ

Nguyễn Đình Chiểu đã để lại cho dân tộc, cho nhân dân Bến Tre di sản văn hóa trên các lĩnh vực văn học, y học và giáo dục, góp phần vun đắp cho kho tàng văn hóa của Bến Tre thêm nhiều giá trị to lớn. Hơn một phần tư thế kỷ sống trên đất Ba Tri, Nguyễn Đình Chiểu đã để lại cho nhân dân ở đây một ảnh hưởng to lớn và một di sản tinh thần vô cùng quý báu, tạo nên truyền thống kiên cường, bất khuất của một vùng đất anh hùng.

Nhớ công ơn của Nguyễn Đình Chiểu, hàng năm tại Khu di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm ông, UBND huyện Ba Tri phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ dâng hương để tri ân công đức tiền nhân. Đồng thời giáo dục truyền thống, thể hiện đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” bao đời của dân tộc.

Theo ông Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy Ba Tri, Ngày hội truyền thống văn hóa Bến Tre 1-7 được tổ chức hàng năm gắn với ngày sinh của Cụ là một ngày hội lớn, niềm tự hào của người dân trong huyện. Ngày hội với ý nghĩa nhắc nh mọi người nhớ đến tài năng, đức độ của một bậc hiền tài. Qua đó, tôn vinh những giá trị tư tưởng, nhân cách đạo đức của một nhà giáo, một người thầy thuốc suốt đời vì nhân dân, đem tài năng và trí tuệ của mình phục vụ cho dân, cho nước.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi dâng hương Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.

Tham quan Khu di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, ông Trần Văn Truyện - người dân xã Thạnh Phong, huyện Thành Phú bày tỏ trong niềm xúc động: “Dù không phải người của địa phương nhưng khi đến thắp hương mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu tôi có rất nhiều cảm xúc. Tôi rất nể phục và biết ơn những áng thơ văn mà cụ để lại cho hậu thế và để lại cho đời những bài học quý giá về nhân cách sống, thái độ kiên cường vượt qua số phận để đứng vững trước sóng gió của cuộc đời.

Giá trị giáo dục muôn đời

Người Nam Bộ nói chung và người Bến Tre nói riêng luôn gọi ông một cách thân thương là “Cụ Đồ”. Ở Nguyễn Đình Chiểu tỏa rạng không chỉ ở cái nghĩa làm thầy mà nghĩa sâu rộng hơn chính ngay trong các tác phẩm văn thơ chứa đựng nhiều bài học quý giá, dạy cho con người sống đúng, xứng đáng với tổ tiên và đất nước.

Trong thế sự hồi loạn lạc, binh biến, cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu cũng lắm bôn ba, bão táp. Lên mười tuổi, ông đã chứng kiến cảnh chiến loạn, mới đậu Tú tài thì mẹ mất, lâm cảnh mù lòa, rồi bị người hứa hôn bội ước, quãng đời còn lại là cảnh nước nhà bị nạn ngoại xâm. Tấm lòng yêu nước thương dân của Nguyễn Đình Chiểu luôn cháy bỏng. Ông chọn con đường đấu tranh cách mạng bằng văn hóa, tư tưởng. Lòng yêu nước, sự khẳng khái của ông được khẳng định Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh…”. Vũ khí lợi hại của ông là ngòi bút, một ngòi bút đấu tranh vì chính nghĩa không mệt mỏi: “Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”.

Thật vậy, tấm gương của Cụ đã đi vào sử sách, vào lòng người không chỉ ở  Ba Tri mà lan rộng, vang xa. Là người dân xã Thạnh Trị, huyện Bình Đại, chị Lê Thị Hương đã tranh thủ đến tham dự buổi lễ dâng hương cụ rất sớm. Chị Hương chia sẻ: “Bản thân tôi rất quý trọng và tôn kính Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu. Năm nào cũng vậy, tới ngày 1-7, tôi và gia đình đều dậy sớm để viếng mộ và dâng hương cụ. Qua chuyến đi, tôi muốn cho các con mình tìm hiểu lịch sử, từ đó giáo dục chúng nhân cách sống tốt, có nhân có nghĩa như tấm gương của Nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu”.

Năm tháng có trôi đi thì nhân cách của Nguyễn Đình Chiểu vẫn sống mãi với thời gian. Ông là một con người tiêu biểu và là tấm gương sáng về những giá trị tốt đẹp nhất để thế hệ mai sau noi theo.

Sáng 1-7-2017, UBND huyện Ba Tri phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 195 năm ngày sinh và 129 năm ngày mất nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Ông Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy, ông Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Dương Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy Ba Tri, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trong và ngoài huyện về dự lễ dâng hương.

Nằm trong chuỗi hoạt động, trong ngày còn có Hội thi mâm xôi ngày hội và giao lưu thư pháp.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN