
Các mẹ, các chị ở ấp Phú Hòa, xã Quới Thành, huyện Châu Thành gói bánh tét. Ảnh: Bảo Ngọc.
Đây là một trong những hoạt động vô cùng ý nghĩa của chị em phụ nữ xã Quới Thành nhằm chia sẻ khó khăn với những cán bộ, chiến sĩ… làm nhiệm vụ chống dịch trên tuyến đầu.
Dưới cái nắng oi bức và cơn mưa bất chợt của những ngày hè, lực lượng tuyến đầu chống dịch vẫn căng mình không quản gian khổ cùng nhau thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Hoạt động này của các mẹ, các chị ấp Phú Hòa nhằm chung tay với các lực lượng chức năng nhanh chóng đẩy lùi Covid-19 trên địa bàn. Số tiền gói bánh tét đều do các mẹ, các chị cũng như các tổ chức, cá nhân hảo tâm trên địa bàn quyên góp, ủng hộ.

Phụ nữ xã Thừa Đức nấu bánh tét. Ảnh: Lê Đệ
Sau 3 ngày phát động, Hội Nông dân xã Thừa Đức, huyện Bình Đại phối hợp với đoàn thể địa phương hoàn thành 150 đòn bánh tét gửi bà con trong khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và các chốt chống dịch trên địa bàn Thừa Đức.
Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Thừa Đức Đỗ Thị Hồng Nhung cho biết, dịch bệnh căng thẳng nên không tập hợp hội viện đông đảo. Hội vận động người thân giúp đỡ làm các công đoạn ngâm nếp, nhân bánh và gói tại nhà. Phần còn lại, đoàn thể hỗ trợ gói phụ, cùng nhau nấu bánh.

Những đòn bánh tét vừa chín. Ảnh: Bảo Ngọc
Bà Nguyễn Thị Diễn, 64 tuổi, ấp Thừa Tiên, xã Thừa Đức bộc bạch: Lúc khó khăn, tấm lòng lan tỏa tấm lòng, giúp đỡ lẫn nhau. Trời mưa, lá ướt nên phải nấu nước sôi trụng qua để dễ làm. Tôi gói, con dâu phụ buột dây, thức từ 12 giờ khuya đến sáng gói 50 đòn bánh tét. Cố gắng hoàn thành kịp gửi đi.
Đoàn viên, thanh niên phối hợp với đội hậu cần của xã mang những phần quà đến người dân, các chiến sĩ, đội ngũ tuyến đầu tại các chốt kiểm dịch địa phương.

Đoàn viên, thanh niên trao tặng bánh tét cho chốt kiểm dịch trên địa bàn xã Thừa Đức. Ảnh: Lê Đệ
Mỗi đòn bánh tét mang đậm hương vị quê nhà, chứa đựng cả tấm lòng của người dân xã Quới Thành dành cho nhau trong mùa dịch bệnh. Lá chuối được chuẩn bị sẵn từ hôm trước, hôm sau các mẹ, các chị đã dậy thật sớm tiến hành gói bánh, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Mọi người tự ý thức giữ đúng khoảng cách khi ngồi gói bánh, mỗi người một công việc, người xào nếp, người gói bánh, người cột bánh, người bắc bếp, nhóm lửa... Những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt của mỗi người vẫn hiện lên niềm vui với niềm tin Bến Tre nói riêng, Việt Nam nói chung sẽ vượt qua đại dịch.
Bảo Ngọc - Lê Đệ