 |
Chiến sĩ làm thông thoáng tuyến kênh. |
Với phương châm: Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin, các chiến sĩ tình nguyện của Trường Đại học Thể dục - Thể thao TP. Hồ Chí Minh đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân xã Long Hòa (Bình Đại).
40 chiến sĩ tình nguyện tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2013 được phân bổ đều ở xã Long Hòa và Phú Thuận (Bình Đại). Thời gian đóng quân kéo dài từ ngày 14-7 đến 12-8. Đội cái nắng oi ả và ôm những trận mưa rả rích của những ngày hè, bước chân tình nguyện in dấu “màu xanh” trong nhiều nẻo đường đồng quê. Bằng sự dẻo dai của sinh viên Thể dục - Thể thao, các chiến sĩ nhập cuộc với tinh thần rất “chuyên nghiệp”. Lực lượng tình nguyện hăng hái dọn dẹp tạo cảnh quan môi trường, nâng cấp nền hạ phục vụ giao thông nông thôn và nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa khác…
Giữa “rừng người”, màu xanh tình nguyện hiện ra trong tư thế người thợ hồ, thợ cắt cỏ, làm nhà, bưng bê như… những tay trong nghề. Có trên 3.000m lộ được các chiến sĩ phát quang, nâng cấp. Ngoài ra, các bạn còn tham gia xây dựng mới 6 căn nhà tình thương và trồng nhiều cây xanh trên đoạn đường dẫn vào trung tâm xã. Anh Nguyễn Minh Pha - Phó Bí thư Xã Đoàn Long Hòa cho biết, bằng sự nhiệt tình, làm việc hăng say, các chiến sĩ tình nguyện đã làm người dân địa phương cảm động. Các bạn đã thật sự để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng những người hoạt động Đoàn như chúng tôi.
Các chiến sĩ còn vận dụng kiến thức chuyên môn hỗ trợ địa phương trong việc tập huấn kỹ năng thể dục, thể thao, chuẩn bị các nội dung khai mạc đại hội thể dục thể thao cấp xã, tham gia giao lưu văn nghệ, bóng chuyền với lực lượng Công an huyện… Theo cảm nhận của anh Pha, sinh viên hòa đồng, gần gũi, làm gì cũng hăng say, nhiệt tình, đến mức có “lệnh” cho nghỉ xả hơi một ngày, nhưng vẫn không chịu ngơi nghỉ!
Các chiến sĩ đã tạo nhiều hoạt động vui chơi cho các em nhỏ trong dịp hè, mở các lớp văn hóa bổ trợ kiến thức cho các em thiếu nhi. Bên cạnh đó, lực lượng còn phối hợp với Đội khăn hồng tình nguyện của tỉnh tổ chức các trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi, diễn đàn game online, bạo lực học đường. Từ đó, góp phần cung cấp cho các em học sinh vùng nông thôn những ngày hè vui tươi, thú vị, đặc biệt là những kiến thức cần thiết đối với các em.
Vào tuần cuối của Chiến dịch, các chiến sĩ kết hợp với địa phương tổ chức văn nghệ gây quỹ cho học sinh nghèo và thực hiện tiếp các phần việc như hỗ trợ đắp móng cầu… Sự đóng góp của lực lượng sinh viên tình nguyện Trường Đại học Thể dục - Thể thao đã để lại những kỷ niệm không thể quên đối với các chiến sĩ và người dân địa phương. Là sinh viên năm nhất, cũng là lần đầu tham gia Chiến dịch, em Trần Ngọc Quý chia sẻ, trước khi lên đường em lo lắng không biết ăn ở, sinh hoạt như thế nào, nhưng sau này sống trong sự quan tâm, quí mến của người dân, em không thấy nhớ nhà, ngược lại thấy vui khi sống ở vùng nông thôn. Chuyến đi này đã cho em nhiều kỷ niệm với Bến Tre, với những món ăn dân dã nhưng rất ngon, đặc biệt là sự nhiệt tình, hiếu khách của bà con nơi đây.
Nhìn những đứa trẻ chân trần tung tăng, líu lo điệp khúc: Bao yêu thương ơi mùa hè xanh vấn vương, đi muôn phương lưu luyến tình quê hương. Trong tim ta mùa hè xanh thiết tha… tôi cảm nhận “màu xanh” tình nguyện như đã vấn vương trong lòng người dân tự bao giờ! Chiến dịch Mùa hè xanh đã thật sự tạo dấu ấn và sẽ mãi vang câu ca trên những chặng đường xa…