Những người ăn Tết muộn

21/02/2024 - 10:32

BDK - Đối với mỗi người Việt Nam, 3 ngày Tết có ý nghĩa rất thiêng liêng. Dù ai đi ngược về xuôi cũng quay về sum họp, đoàn tụ bên gia đình, người thân. Không khí đầm ấm, sum vầy trong những ngày xuân là điều ai cũng khát khao, mong chờ. Nhưng với các anh, những người chiến sĩ công an vì nhiệm vụ đã gác lại tình cảm riêng tư để canh giữ mùa xuân yên vui. Hết Tết, mọi người quay trở lại với cuộc sống thường ngày thì các anh cũng bắt đầu ăn Tết muộn.

Gia đình Thiếu tá Nguyễn Minh Trí chụp ảnh lưu niệm tại công viên An Hội, TP. Bến Tre chiều mùng 6 Tết.

Gia đình Thiếu tá Nguyễn Minh Trí chụp ảnh lưu niệm tại công viên An Hội, TP. Bến Tre chiều mùng 6 Tết.

Năm nay, thêm một cái Tết Thiếu tá Nguyễn Minh Trí - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh không ăn Tết bên gia đình. Là đơn vị trực tiếp chiến đấu, anh cùng các đồng đội phải đảm bảo trực chiến 100% trong suốt những ngày Tết để kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi chẳng may xảy ra cháy nổ và cứu người bị nạn.

Vợ anh Trí, Thượng úy Lê Nguyễn Trà My công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cũng trực chiến 100% để cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Không chỉ tuần tra, kiểm soát phòng ngừa tai nạn, điều tiết phương tiện, tránh ùn tắc giao thông, chị My còn tham gia phát khăn lạnh, nước uống cho người đi đường trong thời tiết nắng nóng, oi bức, giúp những người trở về quê ăn Tết phần nào vơi đi mệt mỏi sau chặng đường dài.

Để làm tròn nhiệm vụ, vợ chồng anh Trí phải gửi hai con về nhà ngoại nhờ trông nom, chăm sóc. Thương các con không được cha mẹ đưa đi đây đó vui xuân, không được cùng cha mẹ ăn bữa cơm sum vầy ngày Tết, anh chị cũng cố gắng dằn lòng và tự an ủi: Qua Tết mình sẽ bù đắp cho con.

Không chỉ nặng lòng vì con cái, anh Trí luôn đau đáu, trăn trở về người mẹ già ở quê. Thuở sinh thời, cha anh cũng là cán bộ công an nhưng ông đã mất hơn 20 năm. Là con út trong gia đình, anh ở cùng và trực tiếp phụng dưỡng mẹ. Trực chiến suốt những ngày Tết, nhà vắng anh nên với mẹ mùa xuân cũng không còn trọn vẹn. Hết Tết, vợ chồng anh mới đưa con về ăn Tết muộn cùng bà. Thắp nén hương cho ông bà tổ tiên. Ngồi quây quần bên nhau chia sẻ bao chuyện vui buồn trong năm cũ, hân hoan mong chờ những điều may mắn, tốt đẹp trong năm mới. Niềm vui tuy muộn nhưng có con, có cháu, cả nhà sum vầy thì đâu đó vẫn còn dư âm ngày Tết. Có lẽ đối với mẹ anh Trí, cảm giác thiếu vắng trụ cột gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về đã dần trở thành thói quen nhưng hơn hết vẫn là sự chấp nhận hy sinh để chồng, con hoàn thành nhiệm vụ.

“Hồi trẻ chồng tôi Tết cũng đi trực suốt. Giờ ở với con, Tết nó cũng vắng nhà. Quay qua quay lại có một mình nhiều lúc thấy cũng buồn lắm nhưng biết sao được. Hai cha con đều là công an nên đành phải gác lại chuyện gia đình, đặt trách nhiệm với nhân dân, với xã hội lên trên hết”, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, mẹ Thiếu tá Nguyễn Minh Trí tâm sự.

Thiếu tá Nguyễn Minh Trí chia sẻ: “Với tinh thần vui sau niềm vui của nhân dân, không riêng gì vợ chồng tôi, tất cả cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đều xác định rõ trách nhiệm của mình. Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào được góp một chút công sức của mình để mang lại cho nhân dân một mùa xuân an toàn, hạnh phúc”.

Tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân tròn một năm, Hạ sĩ Phạm Minh Thuận được bố trí công tác tại Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh. Nhiệm vụ thường xuyên của anh là có mặt ở những điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), tham gia đấu tranh triệt xóa những băng nhóm lưu manh, côn đồ, tụ điểm cờ bạc, tệ nạn xã hội. Ngày Tết anh cùng đồng đội túc trực tại những địa điểm tổ chức lễ, hội, hoạt động mừng xuân thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT để nhân dân yên tâm vui chơi, giải trí.

Mùng 7 Tết, anh được đơn vị sắp xếp nghỉ phép về nhà thăm gia đình. Tuy hương sắc mùa xuân đã đi qua, bạn bè đồng trang lứa người trở lại trường học, người trở lại công ty tiếp tục công việc nhưng bù lại niềm vui của cha mẹ, không khí ấm áp của gia đình cũng làm mọi người cảm thấy ấm lòng.

Để kịp thời động viên các cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, chúc Tết lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ. Tại mỗi nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo đã nêu bật vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, biểu dương những đóng góp của từng tập thể, cá nhân trong công tác bảo đảm ANTT và đối với việc tổ chức thành công tất cả các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân.

Bài, ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN