
Ông Ba Chữ trao đổi với bà con về tình hình sản xuất hoa kiểng.
Như bao người nông dân của vùng đất gắn liền với sản xuất nông nghiệp, ông Ba Chữ là người chịu thương chịu khó, chăm chỉ lao động, sản xuất. Đối với gia đình, ông là người chồng, người cha, người ông mẫu mực. Đối với bà con lối xóm, ông cũng hết sức chan hòa. Là người có uy tín ở địa phương nên hơn 20 năm qua, ông được người dân ấp Đông Kinh, xã Vĩnh Hòa gửi gắm niềm tin, bầu làm Trưởng ấp suốt 8 nhiệm kỳ. “Mặc dù cuộc sống của chú Ba Chữ còn nhiều lo toan nhưng ông vẫn dành thời gian giúp đỡ, san sẻ những vui buồn, khó khăn với mọi người, ở ấp từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng yêu quý chú Ba Chữ” - ông Trương Văn Oanh, người dân ấp Đông Kinh cho biết.
Xóm làng bình yên, bà con an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế là niềm mong mỏi lớn nhất của ông Ba Chữ và người dân địa phương. Trước đây, tình hình ANTT trên địa bàn ấp khá phức tạp, đặc biệt thường xuyên xảy ra mất trộm cây kiểng, bà con vô cùng lo lắng. Trăn trở điều này, ông Ba Chữ đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã, nắm tình hình và đưa ra nhiều giải pháp phòng ngừa.
Không chỉ nhắc nhở bà con lối xóm các biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong các buổi họp tổ nhân dân tự quản, ông Ba Chữ còn thường xuyên phối hợp với Công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về việc “tự phòng tự quản” tài sản của mình. Ông còn tích cực vận động thành lập đội dân phòng ấp; lựa chọn, vận động người có sức khỏe, uy tín và trách nhiệm với cộng đồng tham gia. Đội dân phòng đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả tích cực. Tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật giảm rõ rệt.
“Dù tuổi đã cao nhưng để làm gương và động viên anh em, ông vẫn thường xuyên tham gia tuần tra đêm trên địa bàn cùng với lực lượng Công an xã, Đội dân phòng ấp. Nhờ vậy, tình hình ANTT của ấp luôn được giữ vững. Thanh thiếu niên không còn tụ tập về khuya gây mất ANTT, bọn trộm cắp cũng không dám lui tới. Khi trên địa bàn xảy ra những vụ việc liên quan đến ANTT, ông là một trong những người đầu tiên có mặt phối hợp cùng với lực lượng Công an xã giải quyết”, Đại úy Phạm Nguyễn Phương Hoài - Trưởng Công an xã Vĩnh Hòa cho biết.
Không chỉ làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội tại địa phương, ông Ba Chữ còn rất mát tay với công tác hòa giải. Khi bà con xóm ấp xảy ra xích mích, mâu thuẫn, ông kịp thời tìm cách hòa giải, không để mâu thuẫn âm ĩ kéo dài. Những năm qua, ông cùng với tổ hòa giải của ấp đã hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn, xích mích lớn nhỏ trong nội bộ nhân dân, nhất là các vụ liên quan đến tranh chấp đất đai. Ông luôn kiên trì gặp gỡ từng hộ tìm hiểu cặn kẽ, rồi dùng lý lẽ phân tích đúng sai, hơn thiệt để thuyết phục.
Từng trải qua cuộc sống khó khăn, ông Ba Chữ luôn trăn trở trước những mảnh đời nghèo khó, đặc biệt là về nhà ở. Ông tìm mọi cách để chia sẻ, giúp đỡ. Trong năm qua, ông đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây hơn 10 căn nhà tình thương. Ông còn vận động kinh phí tặng nhu yếu phẩm và tiền cho những hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết. Với ông, làm việc thiện nguyện đã trở thành thói quen, ngấm vào trong máu thịt.
Không tính toán thiệt hơn, không nề hà vất vả, với ông Ba Chữ, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy nụ cười và niềm hạnh phúc người dân, sự yên bình của xóm ấp. Nói về động lực phấn đấu làm tốt nhiệm vụ, ông Ba Chữ bày tỏ: “Được tin tưởng thì mình phải cố gắng để không phụ lòng của bà con. Xóm làng bình yên, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện chính là động lực thôi thúc tôi làm tốt công việc của mình”.
Như con ong cần mẫn góp chút mật ngọt cho đời, mặc dù tuổi đã cao, nhưng với tấm lòng vì bà con, xóm ấp, ông Ba Chữ vẫn đang tiếp tục góp công sức của mình bằng những việc làm thiết thực, vì cuộc sống bình yên cho mọi người.
Bài, ảnh: Thanh Trúc