Nỗi nhớ ngày về

30/09/2022 - 11:01

 

Ngỡ chẳng được trở về nơi ấy

Mọi chuyện chỉ còn trong ký ức xa xôi

Bến Tre ơi bây giờ tôi về lại

Đâu rồi những chiếc bắc

Trên mặt sông Cửa Đại mênh mông

Con nước rong đầy ắp tiếng lòng

Cầu Rạch Miễu

Kìm nén lại kẻo qua bờ òa khóc

 

Làm sao quên những tháng năm khó nhọc

Tôi bắt đầu công việc của đời tôi

Giảng đường và phấn bụi

Làm sao quên những tháng năm cặm cụi

Điện chập chờn trang giáo án thâu đêm

Bo bo thay cơm ăn vội, tiếng trống trường...

 

Bốn lăm năm mái trường thân thương

Thời gian như chiếc lá rơi bay trước gió

Tháng năm như dòng sông nước đổ

Nơi chân cầu ai gặp lại đâu

 

Quên làm sao những cây sầu đâu

Bông tím biếc gọi về nỗi nhớ

Quê nhà hoa bưởi nở

Còn tại nhà mình thấp thoáng khoảng trời xanh

Mái lợp lá dừa ập xuống lật lên

Mùa khô đi qua cùng làn gió chướng

Qua mùa xoài trổ bông bên nhà hàng xóm

Bảo con tìm xô chậu hứng nước mưa

 

Đã đi qua những năm tháng không ngờ

Ánh mắt sinh viên buộc mình vụt lớn

Ba dải cù lao lăn lộn

Câu hỏi ở chân trời

Lời giải ở lòng người

Quên sao được những tấm lòng tình nghĩa

Ly rượu đêm sóng sánh ánh trăng trời

Lắng đáy ly đọng cùng câu hát

Bao giờ bén rễ xanh cây... (*)

 

Bến Tre ơi hôm nay tôi về đây

Chẳng muốn khóc, dù lòng òa khóc

Đôi bàn tay chai mái tóc bạc rồi

Năm tháng đi qua cuộc đời

Người còn, người mất

Xứ Dừa bao điều cần học

Những việc cần làm

 

Trước chân trời xanh

Trái tim nhắc nhở

Nơi nuôi ta một thời trai trẻ

Nơi nuôi ta trưởng thành

 

Bao điều còn mắc nợ...

Nói gì trong đôi bàn tay?

 

Bến Tre ngày 21 và 22-9-2022

(Kỷ niệm 45 năm: 1977 - 2022)

Nguyễn Chí Bền

---------------------------------------------

(*) Câu ca dao cổ của Bến Tre

Đến đây thì ở lại đây

Bao giờ bén rễ xanh cây thì về

Chia sẻ bài viết
Từ khóa nhớ ngày về

BÌNH LUẬN