Quân nhân nhặt của rơi trả lại người bị mất

23/02/2018 - 10:11

BDK - Khoảng 6 giờ ngày 21-2-2018, trên đường đi làm từ nhà tại xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, Thượng úy Võ Thanh Hùng (Đại đội trưởng Cối 100 mili, Trung đoàn BBKTT 895, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), nhặt được một chiếc ví da.

Thượng tá Trịnh Hữu Tính - Trung đoàn trưởng Trung đoàn BBKTT 895, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao tài sản cho người bị mất. Ảnh: Đ. Thạch

Thượng tá Trịnh Hữu Tính - Trung đoàn trưởng Trung đoàn BBKTT 895, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bàn giao tài sản cho người bị mất. Ảnh: Đ. Thạch

Trong đó có gần 17 triệu đồng tiền mặt, 1 miếng vàng SJC 5 chỉ, 1 thẻ ngân hàng và một số giấy tờ tùy thân khác. Tổng giá trị khoảng 40 triệu đồng.

Qua tìm hiểu thông tin trên giấy tờ tùy thân, anh Hùng biết được chiếc ví là của anh Đoàn Duy Tài, ở Khu phố 3, Phường 8, TP. Bến Tre. Thượng úy Võ Thanh Hùng đã báo cáo và nộp lại chiếc ví cho chỉ huy đơn vị, chủ động liên hệ, thông báo cho anh Tài biết và mời đến để trả lại.

Anh Tài cho biết, anh nguyên quán ở xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm. Trên đường ở quê lên TP. Hồ Chí Minh làm, anh có ghé dọc đường để mua đồ ăn sáng, mãi đến tận TP. Hồ Chí Minh, gia đình gọi hỏi vụ việc mất chiếc ví anh Tài mới hay mình bị mất. Anh có nhã ý gửi lại một phần nhỏ trong số tài sản trên để cảm ơn nhưng Thượng úy Võ Thanh Hùng kiên quyết từ chối.

Theo Thượng tá Trịnh Hữu Tính - Trung đoàn trưởng Trung đoàn BBKTT 895, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hành động của Thượng úy Võ Thanh Hùng là một trong những gương tiêu biểu trong phong trào đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang tỉnh, xứng đáng được biểu dương và khen thưởng cũng như làm gương cho cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo.

Đặng Thạch

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết
Từ khóa nhặt của rơi

BÌNH LUẬN