Quyết tâm phấn đấu rèn luyện, trưởng thành

28/02/2024 - 05:38

BDK - Ngày 27-2-2024, toàn tỉnh long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) là trách nhiệm, vinh dự, tự hào của mỗi công dân (CD), mỗi thanh niên Việt Nam đối với Tổ quốc. Buổi lễ giao nhận quân tại các địa phương đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều cảm xúc của các tân binh và các gia đình thân nhân tân binh.

Thanh niên huyện Giồng Trôm hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: A Nguyệt

Thanh niên huyện Giồng Trôm hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: A Nguyệt

Huyện Giồng Trôm, tân binh Nguyễn Mạnh Trọng (ngụ xã Lương Quới) vừa tròn 18 tuổi, là một trong 29 CD của huyện đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ xây dựng quân đội trong đợt tuyển chọn gọi CD nhập ngũ năm 2024. Trọng chia sẻ: “Em có một người anh họ đang tham gia NVQS, anh ấy là tấm gương và truyền động lực cho em, đồng thời, em cũng được gia đình hết lòng ủng hộ, động viên nên năm nay em đã quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tuy lần đầu đi xa gia đình có phần hồi hộp, nhưng em cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được đứng vào hàng ngũ của quân đội, tham gia thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc”.

Tân binh Nguyễn Đăng Khoa (ngụ xã Mỹ Thạnh) cũng là một gương mặt tuổi trẻ ưu tú đã hăng hái tình nguyện lên đường xây dựng quân đội năm 2024. Trong niềm hân hoan ngày lên đường nhập ngũ, Khoa nói: “Thế hệ trẻ chúng em luôn nhận thức được rằng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là một nghĩa vụ hết sức thiêng liêng và cao cả, là niềm tự hào của CD Việt Nam nói chung, tuổi trẻ tỉnh nhà nói riêng. Thời gian tại ngũ tuy không dài nhưng em tin rằng, đó sẽ là khoảng thời gian vô cùng quý báu, bởi trong môi trường quân đội là trường học lớn, là cơ hội để chúng em phấn đấu rèn luyện và trưởng thành hơn, để trở thành những người con có ích cho quê hương, đất nước”.

Tân binh Lê Quang Vinh, ở xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành, chia sẻ: “Lên đường nhập ngũ là vinh dự và cũng là trách nhiệm của mỗi thanh niên. Trong buổi lễ giao nhận quân trang trọng này, trước những tình cảm nồng thắm của Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Châu Thành, chúng cháu được vinh dự được khoác trên mình chiếc áo xanh “người lính Bộ đội Cụ Hồ” và “người chiến sĩ Công an nhân dân”, chúng cháu xin hứa sẽ phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam, ra sức học tập, rèn luyện, không sợ khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; phấn đấu lập nhiều thành tích để đáp lại lòng tin các cô chú lãnh đạo địa phương, xứng đáng với lời nhắn gửi của lãnh đạo các cấp và lời dạy dỗ của các bậc cha mẹ”.

Tân binh Nguyễn Trọng Kha, sinh năm 2004, ngụ Khu phố 4, thị trấn Ba Tri chia sẻ: “Đợt này, em tự nguyện tham gia nghĩa vụ công an. Nhà em có 2 anh em trai. Em là con út. Được tham gia nghĩa vụ công an là niềm mơ ước, động lực dành cho bản thân gắn liền phát huy truyền thống yêu nước của gia đình”.

Tân binh Nguyễn Văn Ngư (xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách) bày tỏ: “Chúng tôi nhận thức rõ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của thanh niên. Thời gian này sẽ là giai đoạn để chúng tôi được rèn luyện bản lĩnh. Xin các bậc cha mẹ hãy yên tâm, chúng con sẽ luôn đoàn kết để trưởng thành trong môi trường quân đội. Các bạn đoàn viên, thanh niên hãy cùng nhau ra sức học tập, lao động, sản xuất, xung kích, tình nguyện, cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước”.

Ngày tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ, có đông đảo các bậc phụ huynh, thân nhân của các tân binh, phút chia tay gia đình với bao lời động viên, thương mến, đong đầy cảm xúc. Đứng từ xa vẫy tay chào con, ông Nguyễn Văn Hân (ngụ xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm) đã không kìm được niềm xúc động. Ông Hân cho biết, tân binh Nguyễn Duy Phương (23 tuổi) là con trai út trong gia đình ông, được gia đình hết mực yêu thương. Tuy nhiên, với truyền thống gia đình cách mạng (cha của ông Hân là liệt sĩ, gia đình ông từng là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng thời kháng chiến), ông Hân đã động viên con đăng ký tình nguyện lên đường thực hiện NVQS. Đó không chỉ là nguyện vọng của ông mà theo ông, môi trường quân đội sẽ là môi trường tốt để tôi rèn cho con ông trưởng thành hơn, nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân với gia đình, với tỉnh nhà, với đất nước.

Bà Phan Thanh Thúy, 44 tuổi, ngụ ấp Thạnh Ngãi, xã Bảo Thạnh (Ba Tri) ngập ngừng sẻ chia: “Nhà tôi có 2 đứa con trai. Tân binh Nguyễn Phước Thịnh (sinh năm 2005, con thứ 2) và trai út (sinh năm 2015) đang học lớp 3. Trước giờ con hiếm khi vắng mặt ở nhà nên con đi NVQS gia đình sẽ buồn. Nhưng gia đình luôn mong muốn con đi NVQS để rèn luyện tốt cho bản thân và ngày càng trưởng thành hơn, trở thành công dân tốt, có ích cho quê hương.

Từng chuyến xe lăn bánh, đưa các tân binh về với các đơn vị nhập ngũ, mang theo bao kỳ vọng, niềm tin, sự phấn khởi của gia đình, địa phương về một đội ngũ tân binh đầy nhiệt huyết, trách nhiệm, không ngừng ra sức rèn luyện, phấn đấu, góp sức xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

“Các đoàn nhận quân đã nhận đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng tốt. Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đơn vị, chúng tôi xin hứa sẽ thường xuyên quan tâm, rèn luyện, giáo dục tân binh trở thành quân nhân tốt, có sức khỏe, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, kỷ luật nghiêm minh, có tinh thần đoàn kết, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống của địa phương”.

(Thiếu tá Đinh Văn Toàn - Phó tiểu đoàn trưởng/dBB7 - Trung đoàn BB3, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4)

T.Huyền - A.Nguyệt - L.Đệ - T.Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN