Đến dự lễ có các đồng chí: Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh, Cao Văn Dũng - Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo huyện, xã, chiến sĩ, học sinh và nhân
dân xã Lương Hòa.
Đó là một buổi sáng vô cùng đặc biệt, dòng người hội tụ về
nhưng bao trùm một không khí trầm lặng, trật tự, trang nghiêm. Phía trên lễ
đài, bàn thờ ngài Fidel Castro được bày trí trang trọng, bức di ảnh vẫn tươi tắn
một nụ cười nhẹ nhàng, gần gũi. Nhiều người đã đứng trước di ảnh nhìn ngắm ngài
thật lâu như không muốn rời đi dẫu gương mặt ấy đã hằng quen thuộc với người
dân Bến Tre.
Cảm xúc dâng trào
Vượt ra phần nghi thức, đồng chí Nguyễn Minh Trung - Phó chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm đã không
nén được cảm xúc thật sự đang trào dâng từ trái tim, đồng chí thể hiện phần diễn
văn với đôi lần thoáng dừng lại, ngắt quãng, bởi khi ấy, tiếng lòng đã thay thế
mọi ngôn từ văn bản. Thời gian như chậm lại, tất cả cùng hướng lòng về một con
người vĩ đại.
“Đồng chí Fidel Castro - nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng
Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, lãnh tụ của nhân dân Cuba anh em, nhà lãnh đạo cộng
sản và cách mạng kiên cường của các dân tộc Mỹ La-tinh và phong trào đấu tranh
vì hòa bình, độc lập dân tộc, tự do và chủ nghĩa xã hội đã từ trần vào trưa
ngày 26-11-2016 (giờ Hà Nội) vừa qua.
Đồng chí Fidel Castro sinh ngày 13-8-1926 tại vùng Biran,
tỉnh Holguin ở miền Đông Cuba. Cuộc đời trong sáng và sự nghiệp bất tử của đồng
chí Fidel Castro sẽ sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân
Cuba và các dân tộc đang nỗ lực đấu tranh nhằm xây dựng một thế giới công bằng,
văn minh, dân chủ, phồn vinh và hạnh phúc. Đồng chí Fidel Castro đã tiếp nối xứng
đáng sự nghiệp cao cả của các vị anh hùng tiền bối của Cuba và Mỹ La-tinh, cống
hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng cao đẹp, kiên cường đấu tranh chống
chủ nghĩa thực dân và đế quốc, đi đầu và lãnh đạo nhân dân Cuba đập tan chế độ
độc tài tay sai đế quốc, đưa đất nước và nhân dân Cuba vào kỷ nguyên độc lập, tự
do thực sự kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 1959, không ngừng nâng cao vị thế của
cách mạng, cũng như phẩm giá của nhân dân Cuba trên trường quốc tế; đưa đất nước
Cuba từ đói nghèo, lạc hậu trở thành tấm gương của các nước đang phát triển về
giáo dục, y tế, văn hóa - thể thao, công nghệ sinh học và đặc biệt là tinh thần
quốc tế hào hiệp đối với các dân tộc anh em khác ở Mỹ La-tinh, cũng như ở châu
Phi và châu Á.
Học sinh Trường THCS Lương Hòa tại lễ truy điệu đồng chí Fidel Castro. Ảnh: A. Nguyệt
Hơn nửa thế kỷ với cương vị là người đứng đầu và lãnh tụ
cách mạng Cuba, đồng chí Fidel Castro cũng là người đồng chí, anh em thân thiết
của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Đồng chí Fidel Castro đã cùng với Chủ tịch Hồ
Chí Minh, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, vun đắp,
phát triển mối quan hệ đoàn kết anh em đặc biệt, hợp tác toàn diện và hoàn toàn
tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Cuba. Đặc biệt, đồng chí là nguyên thủ nước
ngoài đầu tiên vào thăm vùng vừa được giải phóng ở Quảng Trị (9-1973) và cũng là nguyên thủ quốc
gia đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân
dân Việt Nam vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như
trong sự nghiệp tái thiết xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
ngày nay. Với những công lao to lớn đó, đồng chí Fidel Castro đã được Đảng và
Nhà nước ta trao tặng những phần thưởng cao quý nhất của Việt Nam: Huân chương
Sao Vàng (1982) và Huân chương Hồ Chí Minh (1989).
Riêng ở huyện Giồng Trôm, có một xã mang tên Moncada. Ở
Cuba có một nông trang mang tên Bến Tre. Đó là do công lao và tình cảm mà đồng
chí và Nữ tướng Nguyễn Thị Định gầy dựng nên, chúng tôi nguyện gìn giữ mãi mãi
tình cảm mà đồng chí dành cho Bến Tre nói chung, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm
nói riêng”.
Thắt chặt tình hữu
nghị
Đồng chí Fidel
Castro qua đời, Đảng Cộng sản Cuba, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba anh em
mất đi vị lãnh tụ lịch sử và huyền thoại, phong trào cộng sản và cách mạng quốc
tế mất đi một nhà lãnh đạo kiên cường, quả cảm và dày dạn kinh nghiệm; Đảng Cộng
sản, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một người đồng chí, người anh em chiến
đấu vô cùng thân thiết và gần gũi. Đồng chí Nguyễn Minh Trung khẳng định:
“Chúng tôi tin chắc rằng, cuộc đời và những cống hiến của đồng chí đã hiến dâng
cho nhân dân và đất nước Cuba, cho nhân dân Việt Nam và nhân loại sẽ mãi mãi là
những giá trị trường tồn, bất hủ. Những người Việt Nam chúng tôi luôn khắc sâu
trong trái tim mình câu nói bất hủ của đồng chí: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến
dâng cả máu của mình”. Với Giồng Trôm, chúng tôi nguyện quyết tâm củng cố, xây
dựng và phát triển Làng Moncada - xã Lương Hòa thật sự xứng tầm với Làng Bến
Tre tại Cuba nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba nói
chung, Làng Bến Tre và Làng Moncada nói riêng”.
Đồng chí Cao Văn Trọng - Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Mối
quan hệ này cũng đã được duy trì thường xuyên, đặc biệt là từ sau Ngày miền Nam
giải phóng, thống nhất đất nước, xây dựng Chủ nghĩa xã hội thì tình nghĩa giữa
Việt Nam - Cuba cũng không hề suy giảm. Mối quan hệ luôn luôn bền chặt, hầu như
các vị công tác ở Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Cuba đều có về Bến Tre để chia
sẻ những thông tin, tìm hiểu về sự phát triển của tỉnh nhà; và nhiều đồng chí
cán bộ, lãnh đạo Bến Tre cũng đã từng đến học tập, làm việc tại Cuba.
“Lễ truy điệu lãnh tụ Fidel
Castro là sự kiện vừa thể hiện tấm lòng, tình cảm của nhân dân Bến Tre đối với
lãnh tụ Fidel Castro. Đồng thời, qua đây cũng để ôn lại mối quan hệ, tình
đoàn kết giữa Việt Nam - Cuba, tình keo sơn chiến đấu chia sẻ mặn nồng ngay
trong lúc khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kể cả về mặt vật
chất lẫn tinh thần của Cuba đối với Việt Nam cũng như đối với Bến Tre chúng
ta, giáo dục thế hệ tiếp theo phải tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đó”
(Đồng chí Cao Văn Trọng - Chủ
tịch UBND tỉnh)
|
Đồng chí Phạm Hữu Nghĩa - Phó bí thư Thường trực xã Lương
Hòa - người đã có mặt trong đoàn Bến Tre đến viếng ngài Fidel Castro tại Lãnh sự
quán Cuba tại TP. Hồ Chí Minh trước đó bày tỏ: “Khi đến viếng lãnh tụ Fidel
Castro, tôi cũng như các đồng chí trong đoàn đi rất xúc động. Chúng tôi đã
nghiêm túc cùng phối hợp với huyện để tổ chức trọng thể buổi lễ, cán bộ và nhân
dân đã đến đông đủ, ăn mặc chỉnh tề, thể hiện lòng tôn kính, tiếc thương đối với
lãnh tụ Fidel Castro, và hình ảnh, tình cảm, tinh thần cách mạnh của lãnh tụ
Fidel Castro sẽ sống mãi trong lòng chúng tôi”.
Em Nguyễn Thị Hồng Đào - học sinh lớp 9/2 Trường THCS
Lương Hòa là một trong những học sinh giỏi, chăm ngoan và có niềm đam mê học sử.
Em cho biết, em đã từng được thầy cô ở trường giảng dạy, giới thiệu về tiểu sử
của lãnh tụ Fidel Castro, cũng như mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba và
tình cảm gắn bó của người dân Lương Hòa với Làng Moncada - Cuba. Có mặt tại buổi
lễ, em đã bày tỏ niềm xúc động của mình: Khi nghe thông tin về ngài Fidel
Castro qua đời, là một học sinh của xã Lương Hòa, em cảm thấy rất buồn và
thương tiếc. Em hằng mong ước có cơ hội được gặp mặt ngài. Em đến dự lễ với tất
cả lòng tôn kính của mình và đáp lại tình cảm của ngài đã dành cho Bến Tre, cho
xã Lương Hòa, chúng em sẽ cố gắng học tập tốt, tham gia tốt các phong trào tại
trường để luôn là học sinh chăm ngoan không phụ niềm kỳ vọng của thầy cô.
Ngài đã ra đi về cõi vĩnh hằng nhưng hình ảnh, tình cảm của
ngài dành cho nhân dân Bến Tre sẽ mãi mãi được tôn thờ, lưu giữ. “Với niềm xúc
động và tiếc thương, chúng ta trân trọng gửi đến đất nước Cuba và toàn thể gia
quyến đồng chí Fidel Castro lời chia buồn sâu sắc trước nỗi đau thương, mất mát
không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Fidel Castro
kính mến của chúng ta” đồng chí Nguyễn Minh Trung - Phó chủ tịch UBND huyện Giồng
Trôm nói.
Hôm nay (5-12-2016), Trường
THPT Che Guevara tổ chức lễ tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro trong tiết sinh
hoạt dưới cờ. Lễ tưởng niệm được tổ chức với các hoạt động như: tóm tắt cuộc
đời và sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ Fidel Castro và tình bạn giữa Fidel
Castro với anh hùng Che Guevara; mặc niệm tưởng nhớ Fidel Castro; ôn lại tình
hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Cuba trong nửa thập kỷ qua; phát biểu cảm
nghĩ của học sinh trong lễ tưởng niệm.
|