Sân chơi nào cho trẻ yêu bóng đá

01/08/2012 - 08:38
Những ngày hè, hai anh em Thuận và Thiện đành ngồi nhà vì không có tiền thuê sân đá bóng.

Đối với những trẻ yêu bóng đá thì ngày hè sẽ thật buồn chán khi không có sân chơi đủ rộng và thoải mái để vui đùa. Đi bán vé số, nhịn ăn quà bánh để dành tiền thuê sân cát đá bóng là việc mà nhiều em nhỏ đang làm vì muốn thỏa niềm khát khao được đá bóng.

Ngày hội Thiếu nhi với bóng đá do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Báo Nhi đồng tổ chức vừa qua đã để lại trong lòng các em nhỏ Bến Tre yêu quả bóng tròn một kỷ niệm đáng nhớ. Đây cũng là lần đầu tiên tỉnh tổ chức một ngày hội dành riêng cho thiếu nhi yêu môn thể thao này. Ban tổ chức đã chọn ra 10 gương mặt triển vọng để lập thành một đội đại diện thiếu nhi xứ dừa tham gia thi đấu giải U10 toàn quốc Cúp Viettel tại TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) vào cuối tháng 6 vừa qua. Dù Đội U10 Bến Tre chỉ nhận Giải đội bóng tích cực, nhưng các em đã có một kỳ nghỉ hè ấn tượng - khi lần đầu tiên được tham dự một giải đấu mang tầm cỡ quốc gia, nhất là được thỏa sức cùng môn thể thao yêu thích của mình. Kết thúc ngày hội, nhiều em không khỏi hụt hẫng, nuối tiếc vì lấy đâu sân chơi để chơi tiếp tục.

Nguyễn Hoàng Lam đến với môn thể thao vua thật tình cờ, vì nhà gần sân bóng xã Phú Hưng (TP. Bến Tre). Hầu như ngày nào Lam cũng ra xem các anh tập luyện, rồi cùng mấy bạn trong xóm “tranh thủ” vào sân để dợt lại vài đường bóng vừa “học lóm”.  Khi được hỏi về chuyến đi Khánh Hòa, đôi mắt Lam lộ rõ niềm vui và tự hào. Em kể: “Con đi chơi rất vui, được quen biết nhiều bạn đá bóng giỏi. Con nhớ nhất là cảnh núi, cảnh biển rất đẹp. Con ước gì mình được trở lại đó một lần nữa…”. Nói đến đây, Lam vỡ òa trong nước mắt. Tuy còn nhỏ, nhưng em hiểu, với hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ quanh năm đi làm thuê, cuộc sống gia đình luôn thiếu thốn, việc trở lại ngắm biển Nha Trang chỉ là giấc mơ.

 Ôm quả bóng đã sờn cũ, đen sì - mà Lam quí như người bạn thân thiết, ánh mắt trẻ thơ lại sáng lên ước mơ về  tương lai trở thành cầu thủ.

Ông Nguyễn Văn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, hơn một chục năm nay, tỉnh ta mới được dịp tổ chức một ngày hội bóng đá dành riêng cho thiếu nhi để làm phong phú thêm hoạt động hè. Nhìn các em nhỏ vui thú chơi đùa trên sân cỏ, chúng tôi, những người cũng yêu bóng đá, cảm thấy như được đắm mình cùng quả bóng.

Ngày hội Thiếu nhi với bóng đá được sự hưởng ứng của rất nhiều em nhỏ, các thầy cô và phụ huynh. Qua những trận đấu giao lưu, Ban Tổ chức (BTC) đã lưu mắt đến một cậu bé tên Ô Thanh Thuận (Trường Tiểu học Phường 8 - TP. Bến Tre). Em Thuận đã thể hiện năng khiếu đá bóng vượt trội so với các bạn. Vì vậy, Thuận đã được BTC chọn vào đội tuyển 10 cầu thủ đi tranh cúp Viettel. Nhưng vào phút cuối, Thuận bị loại do tuổi của em cao hơn so với thể lệ. Mặc dù rất buồn, nhưng với Thuận đây là lần đầu tiên em được thể hiện tài năng của mình trước nhiều người và được công nhận. Bộ quần áo thể thao em được tặng nhân ngày hội Thiếu nhi với bóng đá do Viettel tài trợ, Thuận giữ gìn rất kỹ lưỡng, em nói: “Đây là bộ đồ thể thao duy nhất con có được, con cất kỹ lắm, để dành khi nào có dịp đi thi đá bóng thì con mới mặc…”. Tâm sự với chị Ô Thị Giỏi - mẹ của Ô Thanh Thuận, chúng tôi được biết, với đồng lương ít ỏi đi làm thuê kiếm sống để nuôi 2 con nhỏ, anh chị khá vất vả. Hè này, anh chị chưa có tiền để cho con đi học hè, mua sách vở nói chi đến chuyện sắm quần áo thể thao, mua bóng cho con chơi… Sống trong một khu phố chật hẹp, đông đúc thuộc phường 8, Thuận và các bạn nhỏ trong xóm hùn tiền lại để thuê sân cát.

Nhà nghèo, Thuận không dám xin tiền cha mẹ, mỗi ngày đi bán vé số, em nhịn tiền bánh, để hùn tiền mướn sân chơi bóng đá.

Tại một miền quê xã An Thạnh (Mỏ Cày Nam) chúng tôi tìm gặp cậu học trò tên Hồ Quốc Ngà - học sinh lớp 4 - Trường Tiểu học An Thạnh 1. Dù khá nhỏ con so với các bạn đồng trang lứa, nhưng Ngà luôn nhanh nhẹn. Chắc hẳn lần ghi bàn ngay trên sân khách của Ngà đã giúp Đội Bến Tre thắng 1 - 0 trong trận gặp đội chủ nhà Khánh Hòa là một kỷ niệm khó quên đối với em. Hồ Quốc Ngà thổ lộ, con thấy nhiều bạn đá giỏi lắm nên con cố gắng tập luyện để ngày càng giỏi hơn. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” - hơn 10 ngày xa nhà, các em đã học tập nhiều điều mới lạ. Dù không nói ra, nhưng các em nhỏ hiểu rằng để được vẫy vùng với niềm đam mê, các em phải phấn đấu học tập thật tốt và rèn luyện năng khiếu. Ở miền quê đất giồng, đất ruộng tuy nhiều, nhưng sân bóng đá để trẻ em chơi thì rất ít. Ngà tâm sự: “Không còn chỗ cho tụi con chơi nữa rồi, giờ đất người ta để trồng bắp, trồng khoai hết, tụi con phải thuê sân cát chơi, giá 30.000 đồng/giờ”. Gia cảnh cũng không khá hơn ai, chị Phạm Thị Hương - mẹ của Ngà cũng tần tảo với sề bánh chuối, bánh cam mỗi ngày thì lấy đâu ra tiền cho con trai nhỏ thuê sân.

Ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, rất nhiều xã, phường trong tỉnh hiện đang thiếu sân bãi tập luyện thể dục - thể thao phục vụ miễn phí cho người dân nói chung, thiếu nhi yêu bóng đá nói riêng.

Có sân để chơi thể thao, vận động là nhu cầu rất lớn của trẻ em,  nhưng chưa được các ngành chức năng quan tâm đúng mức. TP. Bến Tre hiện đã có dự án nâng cấp sân bóng Giồng Xoài, nhằm phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục - thể thao của nhân dân trong đó có thiếu nhi. Tuy nhiên, không hiểu vì sao đến nay công trình chưa được khởi công?

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích