AFF Cup 2020:

Singapore giành vé vào bán kết

15/12/2021 - 06:14

Singapore nối gót Thái Lan giành quyền vào chơi bán kết AFF Cup 2020 sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Timor Leste.

Singapore bước vào trận đấu gặp Timor Leste với quyết tâm lấy 3 điểm để nối gót Thái Lan ở bảng A giành quyền vào bán kết. Với đội hình đồng đều, lại có lợi thế sân nhà, Singapore chủ động ép sân ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Sau 4 phút bóng lăn, chủ nhà Singapore sớm tìm thấy bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống triển khai bóng bên cánh phải, Song khống chế bóng trong vòng cấm rồi đánh gót cho Adam Swandi dứt điểm vào lưới ở tư thế trống trải.

Bàn thắng khai thông bế tắc giúp Singapore cởi bỏ sức ép. Họ càng chơi càng hay. Bất chấp việc bị Timor Leste chống trả quyết liệt, đội chủ nhà vẫn tạo ra những đợt hãm thành nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Pereira. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của Syahin hay Fandi đều không thể chuyển hoá thành bàn thắng.

Singapore giành vé vào bán kết sau chiến thắng 2-0 trước Timor Leste

Singapore giành vé vào bán kết sau chiến thắng 2-0 trước Timor Leste

Ở thời điểm đầu hiệp 2, Timor Leste nỗ lực đẩy cao đội hình với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Thực tế, có những thời điểm đội khách tạo ra sức ép đáng kể về phía khung thành của Sunny. Nhưng trong những tình huống quyết định, các chân sút Timor Leste đều không dứt điểm thành công.

Phút 70, tận dụng pha bóng lập bập trước khung thành của Timor Leste, Shakir Hamzah nhanh chân dứt điểm hạ gục Pereira nâng tỷ số lên 2-0 cho Singapore. Sau khi có được bàn nhân đôi cách biệt, Singapore tiếp tục dâng cao tìm kiếm thêm những bàn thắng. Dẫu vậy, nỗ lực của chủ nhà bất thành khi Timor Leste chơi chắc chắn, không để thủng lưới thêm.

Với 9 điểm sau 3 lượt trận, Singapore nối gót Thái Lan ở bảng A giành quyền vào chơi bán kết. Ở lượt đấu cuối hôm 17/12, Singapore sẽ gặp Thái Lan để phân định ngôi đầu bảng.

Đội hình thi đấu

Singapore: Sunny, Suzliman, Hamzah, Baharudin, Shawalanuar, Irfan Fandi, Syahin (Anu, 68’), Harun, Song Ui-Yong, Ikhsan Fandi, Swandi (Farris, 68’).

Timor Leste: Junildo Pereira, Nelson Viegas, Armindo de Almeida, Joao Soares (Gostavo, 73’), Mouzinho, Filomeno Junior (Jaiwito, 79’), Yohanes Gusmao (Nobel, 73’), Jhon Frith, Cristevao Fernandes, Paulo Gali, Mesquita.

* Ở trận đấu khác, "Kỷ lục gia" Teerasil Dangda ghi cả 2 bàn thắng giúp Thái Lan đánh bại Philippines. Chiến thắng này cũng giúp Voi chiến giành tấm vé đầu tiền vào chơi bán kết ở bảng A.

HLV Mano Polking đã tung ra đội hình mạnh nhất của Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, Chanathip Songkrasing được trao tấm băng đội trưởng trên tay. Messi Thái cũng là nhạc trưởng của Thái Lan khi mọi đường bóng đều đi qua chân cầu thủ này. 

Philippines đã có 20 phút đầu tiên chơi khá tốt với một hàng phòng ngự phối hợp tác chiến ăn ý. Tuy nhiên, chiếc “xe bus” này sau đó đã bị hở sườn sau những pha phối hợp gắn bó của Thái Lan. Dangda đóng vai trò chim mồi để các đồng đội dâng cao, xâm nhập vòng cấm địa. Người có bóng nhiều nhất chính là Chanathip, nhưng cầu thủ này lại xử lý khá rườm rà, thiếu tính hiệu quả.

Khi mọi đường vào khung thành của Kevin Mendoza đều bị bịt kín, bỗng dưng Thái Lan bất ngờ được đối thủ “tặng qùa”. Phút 26, hậu vệ Patrick Reichelt mắc sai lầm khá ấu trĩ, Theerathon đã cướp bóng rồi thực hiện một cú căng ngang để Dangda cắt mặt mở tỷ số cho Thái Lan. Đây cũng là bàn thắng thứ 18 của Dangda trong các kỳ tham dự AFF Cup. Tiền đạo này cũng đã phá vỡ kỷ lục của Noh Alam Shah (Singapore) trước đó có 17 bàn thắng.

Ngay sau đó, Dangda có thêm một cơ hội ngon ăn nữa nhưng anh đã tận dụng không thành công. Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, Philippines đã rất nỗ lực nhưng những gì mà họ làm được là những pha tấn công nửa vời.

Người Thái tiếp tục khống chế toàn bộ khu trung tuyến và chơi khá nhàn nhã. Cánh trái tiếp tục là hướng tấn công của Voi chiến với những pha dâng cao của Theerathon. 

Ở phút 53, hậu vệ này có pha xuống đáy rồi trả ngược để Supachok băng vào dứt diểm nhưng cú đá của tiền đạo này lại đi đúng vào vị trí thủ môn đối phương đã chọn. Sóng gió tiếp tục nổi lên với cú pha dứt điểm từ khoảng cách 20m của Thanawat khiến xà ngang của Philippines rung lên bần bật.

Trong thế trận bế tắc, đến lượt Philippines được Thái Lan… tặng quà. Xuất phát từ cú đá phạt, trung vệ Manuel Bihr đã đánh đầu không dứt khoát để Patrick Reichelt băng vào dứt điểm làm rung lưới thủ môn Chatchai. Thái Lan đã dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ khi bị đối thủ gỡ hoà. Ở phút 60, Medoza đã rời khung thành, thật may hậu vệ Daisuke Sato cứu thua trên vạch vôi.

Đội bóng xứ chùa vàng có một loạt sự thay đổi về nhân sự và HLV Mano Polking cho thấy được sự lợi hại của mình khi những người vào sân đã phát huy sự hiệu quả. Ở phút 77, Thitiphan bị phạm lỗi trong vòng cấm địa và Dangda đã thực hiện quả đá 11m nâng tỷ số lên 2-1. Trước đó, chính Dangda là người có pha xâm nhập vòng cấm địa, đối mặt với thủ môn nhưng dứt điểm không thành công. Với 19 bàn thắng ghi được, Dangda đã phá sâu kỷ lục ghi bàn tại các kỳ AFF Cup.

Bàn thắng này cũng chốt hạ trận đấu dù Philippines đã chơi rất nỗ lực. Với 3 chiến thắng liên tiếp, Thái Lan là đội bóng đầu tiên ở bảng A giành quyền vào chơi bán kết AFF Cup 2020.

Đội hình thi đấu

Thái Lan: Chatchai Budprom, Manuel Bihr, Kritsada, Theerathoon, Sarach Yooyen, Narubadin (Bordin Phala 75’), Thanawat, Phitiwat, Chanathip (Worachit 75’), Supachok (Supachai 90+1’), Dangda (Yusel Elias Dolah 89’).

Philippines: Kevin Mendoza, Steuble, Ingresto (Nazari 89’) Nyholm, Aguinaldo, Sato, Reichelt, Ramsay (Yrick 75’, Ingreso, Baas, Schrock, Guirado (Ott 66’).

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN