Soạn giả Ngọc Bế - cảm tác từ tình yêu quê hương và nghệ thuật

18/08/2017 - 07:28

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Quốc Phong trao giải sáng tác lời mới cho soạn giả Ngọc Bế.

Chị là người đã đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tác lời mới bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ và vọng cổ tỉnh Bến Tre năm 2017 (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức).

Đam mê và bền bỉ sáng tác ca cổ, nhạc tài tử bằng cả tình yêu dành cho quê hương và nghệ thuật, đến nay, chị đã gửi vào “vườn hoa âm nhạc” tỉnh nhà với gần 100 tác phẩm và rất nhiều những tác phẩm đạt giải thưởng cao, được sử dụng rộng rãi và được đông đảo công chúng yêu cổ nhạc yêu mến đón nhận.

Chăm chỉ “nhả tơ”

Chị tên thật là Nguyễn Thị Bế (nghệ danh Ngọc Bế, sinh năm 1967), quê quán xã Phú Long, huyện Bình Đại, hiện là hội viên Phân hội Sân khấu - Hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu. Chị đã bắt đầu có sở thích hát ca cổ và tập tành sáng tác từ hơn 20 năm trước, khi còn là học sinh trên ghế nhà trường. Đến nay, chị đã sáng tác gần 100 tác phẩm thuộc thể loại ca cổ, bài bản tài tử và chập cải lương; chị đã xuất bản một tuyển tập Bài ca vọng cổ, tài tử và cải lương (do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2014).

Điều đặc biệt ở đây có thể nói đó là khả năng sáng tác thiên phú, từ đam mê, chị đã tự học, tự mày mò qua các tài liệu, thưởng thức âm nhạc ở nhiều phương tiện (đi xem, nghe đài…) rồi lấy chất liệu, đề tài từ cuộc sống mà chị cảm nhận được và sáng tác. Soạn giả Minh Lời - Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tỉnh chia sẻ: “Ngược dòng thời gian vào năm 1987, trong chương trình phát sóng ca cổ của Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh có phát bài ca “Dòng thư viết vội” của tác giả Nguyễn Thị Bế, có thể nói đây là dấu ấn bước đầu của tác giả. Sáng tác của Nguyễn Thị Bế có ca từ chân phương từ cảm xúc đã chuyển tải nội dung qua nhiều tác phẩm thể hiện trên nhiều chủ đề. Tác giả cũng đã viết và tham gia nhiều cuộc thi và đã gặt hái được nhiều kết quả”.

Chị hiện có một “bộ sưu tập” với hơn 20 giải thưởng, giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen của các đơn vị qua các cuộc thi sáng tác thuộc các thể loại nêu trên. Trong đó, có nhiều giải thưởng nổi bật như: giải nhất với tác phẩm “Chiều bến Nhà Rồng nhớ Bác” trong cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011 - 2015, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức năm 2015; giải nhì với tác phẩm “Cháu ước mơ một lần gặp Bác” trong cuộc thi sáng tác về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, do huyện Bình Đại tổ chức năm 2013; giải A với tác phẩm “Nhớ bến đò Ao Vuông” trong cuộc thi sáng tác lời mới ca nhạc tài tử do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức năm 2013… Nhiều tác phẩm đã được Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh thu và phát sóng như: Đêm Trường Sa nhớ Bác, Nỗi lòng của má, Con sẽ về thăm lại Thủ đô… Và vừa qua, chị là gương mặt đã đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tác lời mới bài bản tổ nhạc tài tử Nam Bộ và vọng cổ tỉnh Bến Tre năm 2017 với tác phẩm “Người mẹ xứ Dừa”.

Tiếp tục niềm đam mê

Chia sẻ về sự ra đời của tác phẩm này, soạn giả Ngọc Bế cho biết, ban đầu, chị chỉ cảm tác chủ đề này một cách tự nhiên mà không hề có ý định viết dự thi. Đây là tác phẩm lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật về một người mẹ Việt Nam anh hùng ở gần nơi chị đang cư trú (mẹ tên là Trần Thị Sửu ở xã Long Hòa - quê chồng của chị). Chị đã nhiều lần có dịp trò chuyện cùng mẹ, cảm xúc trước sự hy sinh và kiên cường của mẹ trong công cuộc kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chị đã viết nên bài “Người mẹ xứ Dừa”. Từ hình ảnh của mẹ Sửu, chị đã nâng lên thành hình ảnh chung về những người mẹ Việt Nam anh hùng của quê hương xứ Dừa.

Tác phẩm “Người mẹ xứ Dừa”  được viết theo điệu Ngũ đối hạ, có 5 lớp với 38 câu, ca từ mộc mạc, chứa chan tình cảm của người sáng tác. Bài hát này đã được trình diễn trong Ngày hội văn hóa truyền thống tỉnh Bến Tre 1-7-2017 vừa qua, tại Khu di tích Nguyễn Đình Chiểu (Ba Tri). “… Thằng Năm phải mang thương tật/ Biết làm sao nỗi đau cùng tận/ Bốn đứa đã hy sinh/ Còn lại một đứa là thương binh/ Mặt đất như lún đôi chân/ Phút chốc trôi qua Mẹ đứng lên/ Lấp lánh một niềm tin/ Các con Mẹ tràn ngập lung linh/ Giữa ngày hội đất nước tôn vinh/ Xứng đáng con cháu Hồ Chí Minh/ Các con Mẹ vinh dự/ Được ghi công chiến sĩ anh hùng/ Cầm chéo khăn Mẹ run run/ Mắt cay như đã khô cạn dòng/ Lo cho chồng, khóc những đứa con/ Sáng lòng son, héo hon thân gầy/ Người Mẹ Việt Nam anh hùng/ Tổ quốc ta đời đời ghi ơn…”.

Chia sẻ về dự định sắp tới, soạn giả Ngọc Bế cho biết, sáng tác là đam mê đã đi vào máu của chị nên chị vẫn sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm khác, chỉ có điều do cảm tác nên chị không định lượng được thời gian bao lâu. Với chị, tấm gương của Bác, lịch sử quê hương và những điều ý nghĩa từ cuộc sống xung quanh luôn là nguồn cảm hứng để chị nâng bút “nhả tơ” cho đời.

Bài, ảnh: Ánh Nguyệt

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN