
Chiến thắng đó giúp tay vợt Hy Lạp nối dài mạch bất bại trước đối thủ lên bảy trận liên tiếp. Stefanos Tsitsipas đang đứng trước cơ hội có danh hiệu ATP 500 đầu tiên trong sự nghiệp. Tay vợt số bốn thế giới hiện có bảy danh hiệu ATP.
Nhà vô địch Monte Carlo Masters năm ngoái chỉ mất một tiếng rưỡi để hạ Alex de Minaur với 19 điểm winner và thắng 82% điểm giao bóng một cả trận (27/33).
Đối thủ ở trận bán kết tiếp theo của hạt giống số một sẽ là “Ngựa ô” Jiri Lehecka.
Tay vợt 20 tuổi người Czech đang viết lên câu chuyện cổ tích ở Rotterdam khi thắng liền một mạch năm trận, trong đó có hai trận vòng loại để lọt vào bán kết. Trên hành trình ấn tượng đó, Jiri Lehecka xếp hạng 137 thế giới đã loại hạt giống số năm Denis Shapovalov ở trận ra quân.
“Cậu ấy [Lehecka] đang có chuỗi trận thắng ngoạn mục”, Stefanos Tsitsipas nói về đối thủ sắp tới. “Cậu ấy là một tài năng trẻ và có tương lai rất xán lạn ở phía trước”.
Trận bán kết còn lại sẽ là màn tái ngộ giữa hạt giống số ba Felix Auger-Aliassime và hạt giống số hai Andrey Rublev. Trong hai lần gặp nhau trước đây, chiến thắng đều thuộc về Andrey Rublev.
Trọng Ân (tổng hợp)