Sứ quán Việt Nam ở Nam Phi bị cướp

29/10/2007 - 13:55

Khoảng 20h30 ngày 27/10, năm tên cướp đã lẻn vào cổng sau khu nhà đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Pretoria để cướp đồ và bắn bị thương một nhân viên ở đây.

Ông Hùng, cán bộ cấp dưỡng, trong lúc ngăn cản lũ cướp đã bị chúng bắn vào bụng. Bọn cướp sau đó đã cướp một số điện thoại di động và rút đi trước khi cảnh sát sở tại kịp đến hiện trường. Ông Hùng đã được đưa đi cấp cứu, tình hình sức khỏe không quá nghiêm trọng.

Tình trạng các cơ quan đại diện ngoại giao ở Nam Phi bị tấn công không phải là hiếm. Sứ quán các nước lớn như Mỹ, Nga đều đã bị các băng nhóm ở đây "hỏi thăm". Riêng sứ quán Bangladesh trong năm ngoái đã ba lần bị tấn công và có thời gian tê liệt không hoạt động được do bị cướp hết các thiết bị làm việc.

Tại Nam Phi, tỷ lệ tội phạm được xếp loại cao nhất thế giới, với khoảng 50 người bị giết mỗi ngày.

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Khỏn Kèn, Thái Lan, lúc 2h30 ngày 28/10, gây thiệt hại khoảng 1,5 triệu baht (hơn 47.000 USD), nhưng không gây thiệt hại về người.

Cảnh sát cho rằng hỏa hoạn bùng phát từ hai phòng làm việc ở tầng dưới. Còn các nhân viên ngoại giao tại tổng lãnh sự quán cho rằng ngọn lửa bắt đầu từ phòng khách thông sang phòng làm việc có máy tính. Nguyên nhân có thể do chập điện trong ổ cắm điện của máy tính, vốn đã có vấn đề từ trước.

Khi vụ cháy xảy ra, toàn bộ cán bộ ngoại giao đang ở các phòng phía sau. Vụ cháy đã thiêu hủy nhiều máy tính và vật tư văn phòng.

Theo VnExpress

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN