Tết đoàn viên trong mùa Covid-19

22/09/2021 - 10:57

BDK.VN - Người người, nhà nhà thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19. Trung thu năm nay không có múa lân, cũng không tổ chức rước đèn ông sao. Mọi người ngồi lại bên nhau uống trà, ăn bánh hay cùng nhau thắp nến trong sự ấm áp và yên vui tại nhà.

Gia đình tổ chức thắp nến tạo sân chơi lành mạnh cho các con tại nhà dịp Tết Trung thu.

Gia đình tổ chức thắp nến tạo sân chơi lành mạnh cho các con tại nhà dịp Tết Trung thu.

“Những năm trước, tôi thường chở các con đi ngoài đường rước đèn, cùng nhau đón Trung thu nhộn nhịp và rộn ràng. Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19, địa phương siết chặt khung giờ quy định hạn chế ra đường nên gia đình sum vầy bên nhau uống trà, ăn bánh cùng đón tết đoàn viên”, chị Triệu Thị Như Ngọc, ở ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc chia sẻ.

Theo chị Ngọc, thông lệ hàng năm cứ đến 13-8 (âm lịch) sẽ tổ chức Trung thu cho con, cháu cùng thiếu nhi gần nhà đón Trung thu đơn giản tại nhà. Hôm sau, gia đình sẽ hòa cùng không khí ngày hội trăng rằm, nô nức tham gia rước đèn do địa phương, nhà trường tổ chức. Năm nay, cả gia đình quay quần bên tách trà, thưởng thức bánh ngọt, xem tivi và sẻ chia nhiều câu chuyện đời thường. Lời hỏi thăm, động viên, tiếng cười con trẻ đã vơi đi những khó khăn dịch bệnh, sưởi ấm yêu thương.

Tranh thủ thời gian đi chợ, chị Bùi Kim Thảo, ấp Phước Khánh, xã Phước Mỹ Trung mua ít thứ như nến (đèn cầy), lồng đèn, bánh ngọt, tạo niềm vui nho nhỏ cho hai con đón Trung thu tại nhà. Cậu con trai út chạy lon ton. Chị gái lớn phụ mẹ sắp xếp từng cây nến, thắp sáng không gian nhà, tạo nét bình dị, không gian ấm áp.

“Trong bối cảnh dịch bệnh khó khăn, mọi người đồng lòng cùng địa phương giữ vững “vùng xanh”, chuyện đón Tết Trung thu tại nhà là điều cần thiết. Vừa đảm bảo sức khỏe cho gia đình cùng các con, vừa bảo vệ cộng đồng trong phòng chống dịch Covid-19. Đơn giản chiếc lồng đèn, vài cây nến cũng làm vui lòng con trẻ. Niềm vui không hẳn ở chốn đông người, gia đình bên nhau hơn cả niềm vui”, chị Thảo tâm sự

Không tổ chức Đêm hội trăng rằm, Xã Đoàn Phước Mỹ Trung phối hợp với ban, ngành và các đoàn thể vận động các phần quà như: lồng đèn, tập, viết, dụng cụ học tập tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ngoài ra, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Xã Đoàn đến cùng chung vui Tết Trung thu với các em thiếu nhi trên địa bàn. Mang tình thương, niềm động viên cùng những câu chuyện cổ tích có chị Hằng, chú Cuội.

Bí thư Xã Đoàn Phước Mỹ Trung Trần Thanh Giàu cho biết: Hàng năm, địa phương luôn chú trọng công tác chăm lo cho các em thiếu nhi dịp Tết Trung thu từ tặng quà đến tổ chức vui chơi. Năm nay có phần bớt nhộn nhịp do dịch Covid-19, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hầu hết thiếu nhi đón Tết Trung thu tại nhà cùng gia đình, được ăn bánh trung thu cùng các câu chuyện cổ tích.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN