Cô Khổng Thị Phương
Thùy: Yêu nghề, mến trẻ
Yêu nghề, mến trẻ là một yếu tố không thể thiếu đối với người
làm công tác phụ trách Đội. Xuất thân là giáo viên âm nhạc, năm đầu tiên nhận công
tác, cô Thùy được bố trí nhiệm vụ TPT Đội, công việc với cô giáo trẻ quá mới mẻ
không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấm thoát đã 9 năm trôi qua, nhờ yêu mến trẻ,
cô dần làm tốt công việc và gặt được nhiều thành quả cho Đội Thiếu niên Tiền
phong Trường Tiểu học Bến Tre.
Đa số các hoạt động Đội ở trường tiểu học là vừa học vừa
chơi, nhờ đó các em dễ gần gũi, tâm sự với giáo viên TPT Đội hơn, cô Thùy chia
sẻ: Nhờ công tác phụ trách Đội mình có dịp tìm hiểu nhiều học sinh, nhất là
những em có hoàn cảnh đặc biệt. Mình quan tâm, gần gũi kể chuyện, gợi mở để các
em tâm sự và giúp các em hòa đồng, định hướng để học sinh phát triển nhân cách
tốt hơn.
Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến, cô Thùy kể cho chúng
tôi nghe câu chuyện món quà 20-11 ấn tượng nhất với cô. Đó là một quyển sổ và
cây viết rất đẹp. Món quà được gởi từ cô học trò nhỏ, trước đây em khá “biệt
lặp và không hòa đồng với bạn bè”. Được
cô Thùy quan tâm, trò chuyện, bố trí cho em tham gia nhiều sinh hoạt như Đội
Sao đỏ, Đội Môi trường xanh, cô bé ngày
một gần gũi với bạn bè và có thái độ học tập tốt hơn. Kết thúc năm học cuối cấp
của cô học trò, cô Thùy gởi lại món quà ấy kèm theo một quyển sổ khác do cô tự
làm với lời nhắn nhủ: Khi em buồn hay em vui hãy viết vào đây, món quà này sẽ
theo em trên bước đường tiếp theo. Cô học trò dần trưởng thành, đến nay đã đỗ
vào một trường đại học.
Điều khiến cô Khổng Thị Phương Thùy hạnh phúc nhất là được
nhìn thấy học trò say mê tham gia các hoạt động, hăng hái thể hiện mình. Cô nói:
Các hoạt động phong trào giúp học sinh tự sáng tạo, biết cách làm việc nhóm và
chia sẻ công việc với nhau. Tham gia sinh hoạt phong trào các em học sinh như
biến thành con người mới, rất năng động.
Những cố gắng nỗ lực của cô Thùy đã mang danh hiệu Liên đội
mạnh cấp tỉnh 9 năm liền về cho Liên đội Trường Tiểu học Bến Tre. Riêng năm học
2012-2013, Liên Đội của trường được công nhận là Liên đội mạnh cấp toàn quốc,
được nhận bằng khen của Trung ương Đoàn. Cá nhân cô Thùy là giáo viên TPT Đội
giỏi, vừa rồi tham gia trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc, cô đạt danh hiệu
Huấn luyện viên cấp 1 Trung ương. Hiệu trưởng trường Trương Thị Thùy Trang cho
biết: Với qui mô trung bình 1.700 học sinh/năm học, giáo viên TPT Đội của
trường rất vất vả, cô Thùy không nề hà mà xông xáo trong công việc, đóng góp
nhiều thành tích cho các phong trào của trường.
Thầy Đặng Khai Nguyên:
người anh, người bạn của học trò.
Tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Bến Tre chuyên ngành thể
dục - công tác Đội, trong 6 năm đầu kể từ khi ra trường, thầy Đặng Khai Nguyên may
mắn làm việc đúng chuyên ngành. Thầy tâm sự: Dù được làm việc đúng chuyên ngành
nhưng những lý thuyết đã học so với công việc thực tế có nhiều khác biệt. Năm
đầu tiên thật khó xoay sở nhưng nhờ đam mê công việc TPT Đội, tôi đã vượt qua.
Đó cũng là tiền đề để sau đó, tôi được đề bạc nhiệm vụ quản lý trường học.
Trong 6 năm tiếp, thầy Nguyên là Phó Hiệu trưởng, rồi Hiệu trưởng Trường THCS
Hữu Định, Hiệu trưởng Trường THCS An Hóa, huyện Châu Thành.
Năm 2012, thầy Nguyên tình nguyện về làm công tác TPT Đội
tại Trường THCS Thới Thuận, huyện Bình Đại. Thầy chia sẻ: Tôi còn quá nhiều
niềm đam mê, dự định ấp ủ cho công tác TPT Đội nên bản thân an tâm và vui vẻ
tình nguyện. Nhiều bạn bè tiếc nuối cho tương lai đang sáng rạng của tôi, bảo
đây là lựa chọn thiếu sáng suốt, nhưng tôi không thấy hối tiếc chút nào vì biết
mình đã làm đúng tiếng lòng.
Công tác ở một trường học miền biển, thầy Nguyên thấy thương
học trò. Các em luôn thiếu sân chơi, rất thiệt thòi so với học sinh thành thị. Vận
dụng những kiến thức, kinh nghiệm và học hỏi từ bạn bè, trên internet, thầy
Nguyên sáng tạo ra nhiều sân chơi, phong trào cho học sinh Trường THCS Thới
Thuận. Trường có khoảng 500 học sinh, những lúc sinh hoạt dưới cờ, thầy cho học
sinh kể chuyện gương người tốt việc tốt, kể chuyện Bác Hồ, chơi trò chơi Rung
chuông vàng và rất nhiều hoạt động phong trào khác… Dịp Tết đến, học sinh mỗi lớp
lại tiết kiệm tiền quà bánh đóng góp vào quỹ “Chiếc áo mùa xuân”, rồi học sinh
từng lớp tự đi mua áo mới. Trước ngày nghỉ Tết, trường tổ chức để học sinh tặng
bạn nghèo trong lớp tấm áo mặc Tết, đây là một trong những sáng kiến tâm đắc
của thầy Nguyên.
Thầy Nguyên và các học sinh chuẩn bị thực hiện kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tại Trường THCS Thới Thuận.
Trên bước đường trưởng thành, ngoài kiến thức văn hóa, học
sinh cũng cần lắm những kỹ năng mềm. Em Võ Thị Hòa, Huỳnh Thị Ngọc Lý lớp 9,
Trường THCS Thới Thuận nhớ mãi kỷ niệm lần đầu được đại diện huyện Bình Đại
tham gia sân chơi cấp tỉnh Em yêu lịch sử Việt Nam do Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ
chức. Hòa kể: Lúc đó, chúng em hồi hộp lắm, vì ở trường “vùng sâu, vùng xa” làm
sao sánh bằng các bạn thành thị… nhưng thầy đã động viên, bảo các em cứ làm hết
sức, kết quả không thành vấn đề, bạn với mình đều học chương trình giống nhau.
Vậy là chúng em tự tin tham gia hội thi và đạt giải Nhì, chúng em rất vui. Thầy
giống như người anh của chúng em vậy!
Cô Trần Thị Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Thới Thuận phấn
khởi: Trước đây, trường chưa có giáo viên tổng phụ trách Đội, phong trào công
tác Đội ở trường mới nổi lên 2 năm gần đây, kể từ khi có thầy Nguyên về. Nhờ
đó, Liên đội của trường hai năm liền được công nhận Liên đội mạnh cấp huyện,
tỉnh. Bản thân thầy Nguyên là người rất nhiệt tình và có trách nhiệm trong công
việc, được sự tín nhiệm cao của tập thể.
Chia sẻ với chúng tôi, hai nhà giáo trẻ Đặng Khai Nguyên và
Khổng Thị Phương Thùy đều nhận định, công tác phụ trách Đội là công việc không
chỉ đòi hỏi năng khiếu, nhiệt huyết mà còn cần sự hỗ trợ tích cực của Ban Giám
hiệu và tập thể nhà trường. Nhưng trên hết vẫn là “chữ tâm” của người thầy với
mong muốn giúp đỡ nhiều học trò học cách trở thành người tốt, là đội ngũ kế
thừa giúp ích cho đất nước.