Em sinh ra - ngôi nhà rách nát
Lòng ngực lép, trái tim thoi thóp đập
Ông tiên đến rồi kia - mái đầu tóc bạc
Lòng nhân từ xoa dịu những cơn đau
2.
Những cụ ông Bình Đại, Ba Tri
Những cụ bà Giồng Trôm, Thạnh Phú...
Tay run run quờ quạng bóng đêm
Đâu người thân, đâu cảnh cũ quen nhìn?
Và Hội đến như mặt trời tỏa sáng
Đời lại đẹp, kìa hoa cười với nắng
Gương mặt nào sao thấy cũng thân quen
Ngôi nhà xưa bỗng đẹp hơn nhiều
3.
Tôi muốn đến ngôi nhà của Hội
Nơi hội tụ những tấm lòng nhân ái
Nơi nương tựa những mảnh đời xơ xác quá
Gặp những doanh nhân quên chuyện thương trường
Gặp những ông sư nơi cửa Phật từ bi
Gặp những anh em năm châu bè bạn
Gặp anh công nhân, gặp chị tiểu thương, gặp nhà trí thức...
Và những tang gia vừa vĩnh biệt người thương
Đã cùng với Hội
Đem tim mình bắt nhịp
Cho những trái tim đau cùng đập
Đem mắt mình
Chia ánh sáng cho những đôi mắt già nua
Để không còn bóng tối đêm đen.
Tôi muốn gặp
Những ông tiên bằng xương bằng thịt
Và phép nhiệm màu
Trả cho đời ánh sáng niềm vui
Xoa cho đời dịu bớt những cơn đau
Tháng 11-2013