Trùm đầu đi cướp, Bị bắt tạm giam

22/01/2008 - 08:12

2 giờ ngày 5-1-2008, Trần Văn Tin (SN 1985, ngụ ấp 5, xã Tân Lợi Thạnh, Giồng Trôm) dùng áo trùm kín đầu, đến nhà chị Bùi Thị Khỏa với ý đồ bắt gà. Thấy cửa sau cài chốt kỹ càng, y liền lên nhà trước, leo vào khe trống của vách nhà vào trong. Giật mình vì thấy có người cầm dao đột nhập vào nhà mình, chị Khỏa dùng đèn pin soi vào người kẻ lạ. Qua ánh sáng chiếc đèn, Tin phát hiện chị Khỏa có đeo một sợi dây chuyền vàng, y liền nảy sinh ý định cướp. Trong lúc hai người giằng co, chị Hồng – em chồng chị Khỏa – ngủ ở giường trước nghe tiếng kêu liền chạy vào và tri hô. Sợ bị bắt nên Tin bỏ chạy về nhà cất nón, áo, giả vờ ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vụ việc được báo về Công an huyện Giồng Trôm lúc 4 giờ sáng cùng ngày. 5 giờ, Trần Văn Tin được mời về trụ sở công an xã làm việc sau khi công an nhận định y là thủ phạm. Trần Văn Tin từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù hồi tháng 10-2004, y rất ngoan cố, không chịu hợp tác với cơ quan điều tra, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, cán bộ điều tra đã khéo léo khai thác từng chi tiết nhỏ trong lời khai, làm cho y dần lộ ra bộ mặt thật của mình.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN