Trung úy Khổng Thị Thảo Trang - Nữ quân nhân tự hào diễu binh trong lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 30-4

29/04/2025 - 21:20

BDK.VN - Hòa trong không khí rộn ràng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những bước chân đều nhịp của các khối diễu binh thể hiện sức mạnh Quân đội và khơi dậy niềm tự hào, khát vọng, trách nhiệm của thế hệ trẻ. Trong đội hình ấy, hình ảnh nữ quân nhân trẻ tuổi - Trung úy Khổng Thị Thảo Trang, công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bến Tre mang theo ngọn lửa yêu nước từ quê hương Đồng Khởi anh hùng, góp phần viết tiếp câu chuyện hòa bình đầy niềm tự hào trên hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Trung úy Khổng Thị Thảo Trang (đứng giữa từ trái sang) đang tập luyện trong đội hình diễu binh.

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Trung úy Thảo Trang vinh dự được chọn tham gia diễu binh trong Khối nữ chiến sĩ biệt động với 127 đồng chí, bắt đầu tập luyện từ ngày 2-12-2024. Khoác trên mình bộ quân phục sĩ quan, Thảo Trang sải bước với ánh mắt kiên định và bước đi dứt khoát - hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp của nữ quân nhân, bản lĩnh, trí tuệ và đầy nhiệt huyết, đồng thời là biểu tượng cho sự phát triển toàn diện của lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới.

Để có mặt trong đội hình diễu binh, Trung úy Thảo Trang cùng đồng đội đã trải qua hàng tháng trời tập luyện gian khổ dưới cái nắng gắt của mùa hè. Những buổi tập kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn, với kỷ luật nghiêm ngặt và yêu cầu cao về đồng đều, kỹ thuật. Nhưng với tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ, Thảo Trang và đồng đội luôn giữ vững quyết tâm, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Trung úy Khổng Thị Thảo Trang chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng đội.

Chia sẻ cảm xúc khi vinh dự được chọn tham gia lễ diễu binh trọng đại này, Thảo Trang tự hào nói: “Được tham gia vào đội hình diễu binh trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước là niềm vinh dự lớn lao, không chỉ với bản thân tôi mà còn là niềm tự hào của gia đình, đơn vị và thế hệ nữ quân nhân hôm nay. Đây là dịp để tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ cha anh đi trước, những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Sinh ra và lớn lên trong thời đại hòa bình, không trải qua khói lửa chiến tranh, nhưng trong từng bước hành quân, trong từng giờ huấn luyện, Trung úy Thảo Trang luôn mang trong tim mình truyền thống gia đình, hình bóng của cha anh - những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, nhưng tinh thần yêu nước, lòng quả cảm và ý chí kiên cường của những người lính vẫn luôn là ngọn lửa được truyền tiếp qua từng thế hệ. Trung úy Thảo Trang hôm nay chính là minh chứng sống động cho thế hệ quân nhân trẻ kế thừa truyền thống vẻ vang, tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời bình.

Minh Anh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN