Truy điệu trọng thể những người tử nạn vụ sập cầu Cần Thơ

01/10/2007 - 08:22

Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng đọc điếu văn truy điệu các nạn nhân.

Vào lúc 16 giờ ngày 30.9, tại hiện trường vị sập cầu Cần Thơ, Bộ GTVT cùng hai địa phương Cần Thơ và Vĩnh Long đã tổ chức lễ truy điệu các nạn nhân bị tử vong do tai nạn gây ra.

Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đại diện Bộ GTVT, Bộ Y tế, Tư lệnh QK9, lãnh đạo Đảng, chính quyền TP.Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng hàng vạn người dân đại phương...

Theo kế hoạch, lễ truy điệu chính thức diễn ra vào lúc 16 giờ, nhưng ngay từ sáng sớm, tại khu vực lễ đài đã đông nghẹt những đôi mắt sũng ướt nước mắt. Dường như ai cũng sợ lỡ hẹn với thời khắc thiêng liêng của buổi lễ truy điệu nên cố tranh thủ đến thật sớm...

Được chính quyền mời đến dự lễ truy điệu, nhưng cả 6 mẹ con chị Trần Thị Tuyết Nga - vợ anh Nguyễn Văn Đùng (thi thể được tìm thấy ngày 28.9) - không ai có thể đứng vững khi vừa bước chân đến lễ đài. Con nức nở gào, mẹ vật vã khóc.

Nhìn đôi mắt chị ràn rụa, tôi không biết người goá phụ này đang khóc tiễn biệt người chồng xấu số hay đang khóc cho tương lai mù mịt của 5 đứa con mồ côi cha.

Nghe chị bảo: "mai mốt không biết làm gì để nuôi con", tôi phải cố giấu đi đôi mắt nóng hổi của mình để không phải bật khóc trước nỗi đau của chị.

Không chỉ có những người mẹ, người vợ, hay người thân trong gia đình, thân tộc, trong dòng người đầy nước mắt, hôm nay, hàng ngàn trái tim từ các nơi tìm về với khát vọng chia sẻ một phần mất mát đã vượt quá sức chịu đựng của con người.

Chúng tôi như lặng người khi được biết bà Huỳnh Thị Ba - 78 tuổi - đã tranh thủ đi từ TPHCM từ hai hôm trước để được thắp nén hương ngay tại lễ truy điệu. Ngước đôi mắt già nua lên bầu trời nửa mưa, nửa nắng, giọng bà nghẹn ngào: "Họ chết quá thảm".

Trong nghi ngút khói hương, những tiếng nấc của mẹ khóc con, vợ khóc chồng, con khóc cha... càng trở nên tái tê, thống thiết. Dưới nền trời âm u của tiết trời nửa mưa, nửa nắng, nước dòng sông Hậu bỗng trở nên sậm màu như vừa trải qua cơn quặn lòng tiễn đưa những con người xấu số về với đất mẹ thương yêu.

Càng về chiều, dòng người đổ về ngày một đông, đường về lễ đài không xa nhưng bước chân của cả dòng người dường như trở nên nặng nề khi đập vào mắt họ là hàng chữ trắng lạnh lùng trên nền đen thẫm của đài lễ: Lễ truy điệu những người tử nạn do sự cố công trình xây dựng cầu Cần Thơ ngày 26.9.

Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã đọc điếu văn truy điệu những người tử nạn trong tiếng nấc nghẹn ngào:

“Hôm nay trong không khí vô cùng đau thương và xúc động, chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa các kỹ sư và công nhân đã ra đi trong tai nạn trên công trường cầu Cần Thơ hồi 7 giờ 55 phút ngày 26.9.2007.

Đây là mất mát to lớn đối với gia đình, người thân của các nạn nhân. Đồng thời cũng là nỗi đau chung của cán bộ kỹ sư công nhân trên công trường, của ngành GTVT và nhân dân cả nước.

Buổi sáng mãi mãi không thể quên được ấy, khi những người th

Theo Báo Lao Động

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN