
Đoàn nhạc sĩ tham quan Bia lưu niệm nơi xuất quân Tiểu đoàn 307 tại huyện Thạnh Phú (thời điểm dịch chưa bùng phát trở lại).
Từ trung tâm TP. Bến Tre về đến xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú để tham quan di tích Bia lưu niệm nơi xuất quân Tiểu đoàn 307 hơn 35km. Di tích ở vị trí thuận tiện giao thông nên du khách đi các xe lớn nhiều chỗ ngồi đến tận nơi tham quan dễ dàng. Từ khi khánh thành, nơi đây đã đón nhiều lượt khách về nguồn tham quan. Tuy nhiên, do hiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động đón khách đã tạm dừng và sẽ tiếp tục đón khách vào thời điểm thích hợp.
Di tích Bia lưu niệm nơi xuất quân Tiểu đoàn 307 và Bia lưu niệm nơi thành lập Tiểu đoàn 310 được đặt trong không gian mở ngoài trời, xung quanh có cây xanh tạo cảnh quan. Trên bia còn ghi lại nội dung giới thiệu sơ nét về Tiểu đoàn 307 do Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 307 chấp bút. Tại nơi đây, ngày 5-7-1948, Tiểu đoàn 307 đã làm lễ xuất quân. Đây là Tiểu đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Khu 8, được thành lập ngày 1-5-1948 tại xã Mỹ Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang). Sau đó, Tiểu đoàn vượt sông Tiền về Bến Tre ổn định tổ chức, huấn luyện và vũ trang lực lượng.
Nội dung trên bia đã ghi rõ, ngay sau khi làm lễ xuất quân, Tiểu đoàn đã đánh nhiều trận vang động, thắng lợi vẻ vang, diệt nhiều sinh lực địch, bắt nhiều tù binh, thu nhiều vũ khí. Các trận đánh thắng làm nhân dân vui mừng, quân thù run sợ như: trận Mộc Hóa, trận La Bang, trận Tháp Mười. Tiểu đoàn 307 làm nòng cốt, góp phần to lớn trong thắng lợi ở các chiến dịch: Chiến dịch Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh; Chiến dịch Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, chiến dịch Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Chiến dịch Tân Hương, tỉnh Bến Tre. Ngày 23-5-2005, Tiểu đoàn 307 vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Để nhắc nhớ Tiểu đoàn 307, ngoài di tích nêu trên, nội dung về chiến công của Tiểu đoàn 307 cũng đã được đưa ghi lại trong tập sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre (1945 - 2020) do Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ấn hành năm 2020. Hàng năm, Ban Liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 307 tổ chức các cuộc họp mặt, thăm hỏi nhau. Năm nay do dịch Covid-19 nên không tổ chức.
Theo các tài liệu lịch sử, Tiểu đoàn 307 đã có những trận đánh vang dội đến khắp các tỉnh vùng đồng bằng sông nước, làm khiếp vía quân xâm lược, chiến công in đậm vào lịch sử và âm vang còn mãi với thời gian. Khí chất kiên cường, tiếng tăm bách chiến bách thắng của Tiểu đoàn 307 được các thi sĩ, nhạc sĩ đưa vào thơ ca, âm nhạc để ca ngợi, nhắc nhớ về một Tiểu đoàn anh hùng.
Trong đó có ca khúc “Tiểu đoàn 307” nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Trí phổ từ thơ Nguyễn Bính với giai điệu hùng hồn, sôi nổi như một khúc quân hành của các chiến sĩ Tiểu đoàn 307 năm xưa: “Ai đã từng đi qua sông Cửu Long giang, Cửu Long giang sóng trào nước xoáy. Ai đã từng nghe tiếng Tiểu đoàn, tiếng Tiểu đoàn 307. Buổi xuất quân Tiểu đoàn năm ấy, cả Tiểu đoàn thề dưới sao vàng, người chiến sĩ tiếc gì máu rơi. Buổi xuất quân Tiểu đoàn năm ấy, nguyện một lòng gìn giữ non sông…”, “Với dạ sắt gan vàng tiến lên lòng son chẳng nao. Tiếng Tiểu đoàn, bao nhiêu quân Pháp run rẩy sợ hãi. Vang lừng danh tiếng 307…”. Ngày nay, bài hát này vẫn còn được hát trong rất nhiều sự kiện văn hóa, lịch sử của tỉnh nhà, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Bài, ảnh: Ánh Nguyệt