SEA Games 2023:

U22 Campuchia rơi chiến thắng đáng tiếc tại SEA Games 32

02/05/2023 - 22:22

U22 Campuchia và U22 Philippines đã chia điểm trong trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

U22 Campuchia đã có trận hòa trước U22 Philippines ở lượt trận thứ 2, SEA Games 32. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, U22 Campuchia đã áp đảo khung thành thủ môn Philippines. Tuy vậy, chỉ sau 10 phút đầu, đội khách đã lấy lại thế trận và tạo ra một thế trận vô cùng cân bằng.

Cả hai bên đều thể hiện một màn trình diễn hấp dẫn nhưng chưa có bất kỳ tình huống nguy hiểm nào trong vòng 20 phút đầu.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút thứ 25 khi Campuchia có bàn thắng mở tỉ số. Đội trưởng Chanthea và Ky Rina có pha phối hợp đẹp mắt. Số 16 đã mở tỉ số trận đấu từ pha sút xa từ ngoài vòng cấm. Chanthea dù chưa có được bàn thắng nhưng sự có mặt của anh trên sân là rất quan trọng với U22 Campuchia.

Sang tới hiệp 2, Campuchia tiếp tục dâng cao nhằm nâng cao cách biệt. Trong khi đó, U22 Philippines cũng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đội bóng áo trắng có nhiều tình huống khá nguy hiểm đến khung thành của Reth Lyheng nhưng không thành công. Đáng chú ý phải kể tới pha bỏ lỡ đáng tiếc của Dennis Chung ở phút thứ 54 của trận đấu.

U22 Campuchia cho thấy sự điều tiết khá tốt khi liên tục chặn đứng các tình huống dứt điểm của đối phương. Chủ nhà cũng có được thể lực tốt và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp 2.

Tuy vậy, đội chủ nhà đã đánh rơi chiến thắng ở những phút bù giờ cuối cùng khi Karino tung ra cú đánh đầu gỡ hòa cho Philippines.

Chung cuộc, hai đội chia điểm nhau với trận hòa 1-1. Campuchia tạm thời vẫn dẫn đầu bảng A với 4 điểm sau 2 trận.

* U22 Myanmar chiến thắng nhọc nhằn trong trận ra quân gặp U22 Đông Timor tại vòng bảng SEA Games 32.

Chiều ngày 2-5, đội tuyển U22 Myanmar có trận ra quân gặp U22 Đông Timor, thuộc khuôn khổ vòng loại bảng A môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U22 Myanmar nhanh chóng dâng lên tấn công, họ tạo ra thế trận lấn lướt với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội so với các học trò của HLV Park Soon Tae.

Đội tuyển U22 Đông Timor dần bắt nhịp trận đấu, các cầu thủ áo đỏ thi đấu tự tin hơn và gần như ngang ngửa với đối thủ Myanmar. Cả hai đội liên tục ăn miếng trả miếng.

Dẫu vậy, ở những pha bóng then chốt, cả U22 Myanmar lẫn U22 Đông Timor đều thiếu chính xác, điều này khiến cho hiệp 1 kết thúc mà vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.

Bước vào hiệp 2, U22 Đông Timor dâng lên tấn công, cầu thủ Oliveira đi bóng kỹ thuật qua 2 hậu vệ Myanmar nhưng do bị mất đà nên anh không thể dứt điểm. Theo đó, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn cho đội bóng của HLV Park Soon Tae.

Phải đến phút 72, từ tình huống đá phạt góc, thủ môn Georgino Jose của U22 Đông Timor ra vào thiếu chính xác tạo cơ hội thuận lợi cho cầu thủ Thet Soe bên phía U22 Myanmar dễ dàng đưa bóng vào lưới trống của U22 Đông Timor. Lúc này, tỉ số được mở cho đoàn quân của HLV Alexandro Luis.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ U22 Đông Timor nỗ lực dâng lên tìm kiến bàn gỡ hòa. Đáng tiếc khi 3 cầu thủ áo đỏ tạo ra pha phối hợp tam giác rất mãn nhãn nhưng cuối cùng vẫn chưa thể có bàn thắn trước U22 Myanmar. Có thể thấy, học đã phung phí khá nhiều cơ hội "ngon ăn" kể từ đầu trận.

Ở những phút cuối trận, U22 Đông Timor vẫn thi đấu kiên cường trong khi U22 Myanmar vẫn khao khát nhân đôi cách biệt nhằm gia tăng khoảng cách an toàn cho chiến thắng ở trận ra quân.

Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về U22 Myanmar. Các học trò của HLV Park Soo Tae dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể tạo ra bất ngờ, đây cũng là thất bại thứ hai của U22 Đông Timor ở SEA Games 32, sau trận thua 0-4 trước U22 Campuchia.

Trọng Ân (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN