Ký sự Hải trình ra thăm Trường Sa và Nhà giàn DK-1, bài 3:

Vang mãi khúc quân hành

09/06/2023 - 05:21

BDK - Chuyến hải trình 1 tuần lễ ra thăm Trường Sa và Nhà giàn DK-1 rồi cũng đã khép lại, nhưng đến nay, chúng tôi vẫn còn đó nguyên vẹn cảm xúc, hướng tình yêu và nỗi nhớ về các anh, về đảo xa, cùng với thanh âm vương vấn hát mãi khúc quân hành…

Đoàn công tác tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ hải quân quê Bến Tre tại đảo Trường Sa.

Đoàn công tác tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ hải quân quê Bến Tre tại đảo Trường Sa.

Ngày đêm ra sức gìn giữ bờ cõi

Xuất thân trong một gia đình có 5 anh em và là con trai út, ra đảo khi vừa tròn 19 tuổi nhưng thoạt nhìn ai biết rằng, chiến sĩ Hồ Quốc Bảo mang trong người một khí chất người lính rất gan dạ, cứng rắn, kiên định. Rặt giọng quê Nghệ An thâm trầm và sâu lắng, Bảo tâm sự ngày mới ra đảo Len Đao em còn ngỡ ngàng, bồn chồn khó tả lắm. Vậy mà, hôm nay trong mắt tôi, em tự tin, lan tỏa nguồn năng lượng mãnh liệt. Em nói: Có ra biển, đảo làm việc rồi sẽ giúp hiểu biết nhiều hơn về biển, đảo quê hương. Tình yêu đối với biển, đảo cũng lớn dần lên. Em thấy mình cũng trưởng thành hơn nhiều lắm.

Lênh đênh cùng con tàu 490 của Hải quân Vùng 4 cả tuần trên biển, chúng tôi may mắn được gặp Đại úy chuyên nghiệp Nguyễn Hồ Hải (41 tuổi), là con rễ của 1 trong 64 liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma, trong trận chiến năm 1988. Bố ruột và các người anh trai đều là thuyền trưởng của các đơn vị hải quân. Vợ anh - người hậu phương vững chắc cũng đang công tác trong ngành Hải quân, tại Lữ đoàn 146. Với 20 năm công tác ngành hải quân, anh đã xem biển, đảo là nhà. Truyền thống và tấm gương của những người ông, người bố là niềm tự hào, động lực đã hun húc nên khí chất dũng cảm, bất khuất trong con người anh từ khi còn nhỏ. Để lớn lên, anh đã sớm ý thức xác định lập trường, tư tưởng vững vàng đó là tiếp nối và phát huy truyền thống.

Trong chuyến thăm các đảo lần này, đoàn chúng tôi gặp được nhiều chiến sĩ là người quen, người thân và con em quê ở tỉnh Bến Tre ra đảo công tác. Mỗi chiến sĩ đảm trách một nhiệm vụ. Làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật tại đảo Trường Sa Lớn, Đại úy Hồ Chí Trung cho biết, nhiệm vụ là sửa chữa kỹ thuật trên đảo và hỗ trợ sửa chữa tàu cho ngư dân, làm điểm tựa cho ngư dân an tâm ra khơi bám biển. Ra đây được hơn tháng, Đại úy Trung được rèn luyện bản thân tính kỷ luật, tinh thần chấp hành rất cao, sức rắn rỏi, chịu đựng vững vàng hơn trước sóng gió và hiểm nguy.

Đại úy Hồ Chí Trung nhắn gửi thông điệp về đất liền - xứ dừa từ đảo xa: Được làm việc tại đảo là niềm vinh hạnh cho bản thân. Tôi sẽ cố gắng góp sức cùng xây dựng đảo Trường Sa, bảo vệ và giữ vững đọc lập chủ quyền của Việt Nam. Tôi hy vọng thế hệ trẻ tỉnh nhà không ngừng học tập, cống hiến sức mình cho Tổ quốc, giữ vững độc lập chủ quyền cho đất nước.

rèn luyện nâng cao bản lĩnh

“Mặc dù họ là những người rất trẻ, và tôi cũng chưa hề quen biết nhưng phải rất cảm ơn các anh, các đồng chí vì đã dũng cảm hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả mồ hôi, cả sức lực và thậm chí cả máu xương để có Trường Sa xanh sạch, đẹp và vững chãi, kiên trung trên vùng biển của Tổ quốc như ngày hôm nay”, cựu sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã 68 tuổi nhắn gửi. Tuy nghỉ hưu đã hơn 10 năm, và đây là lần thứ 4 ra thăm đảo Trường Sa, nhưng ông Nguyễn Văn Phúc (nguyên Phó chủ nhiệm Khoa Công tác đảng, công tác chính trị của Trường sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng) vẫn rất bồi hồi xúc động. Bởi, ở đây không có tiếng chim hót, chỉ có nắng, gió, cát biển và san hô nhưng bộ đội vẫn lạc quan, yêu đời.

“Đời mình là một khúc quân hành...”. Thanh âm hùng tráng ấy vẫn luôn vang lên qua tháng ngày, “lượn bay trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa”. Từ nơi đất liền, mãi mãi lòng chúng tôi vẫn luôn ngợi ca về người lính hải quân và càng yêu hơn làng quê non nước mình.

Thượng tá Nguyễn Văn Bách - Chính trị viên đảo Đá Tây A gần gũi và niềm nở cho biết: ở đây chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề giáo dục cán bộ, chiến sĩ về ý thức, trách nhiệm của mỗi người. Do đó, từng cán bộ, chiến sĩ đều xây dựng cho mình được ý chí, niềm tin, khắc phục mọi khó khăn được giao, động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì thế, trong những năm qua, lực lượng trên các đảo đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, đối với nhân dân trên đảo, hiểu những khó khăn, vất vả của nhân dân ra đảo sinh sống. Chúng tôi đã hỗ trợ dân từ việc dọn dẹp nhà cửa, vận chuyển đồ sinh hoạt, trồng rau, chăn nuôi và hỗ trợ ngư dân trên biển khi họ cần sự giúp đỡ. Từ những ca cấp cứu kịp thời trên đảo giúp ngư dân vượt qua cơn nguy kịch để tiếp tục vào đất liền chữa trị bệnh hay việc đến sửa chữa tàu thuyền cho ngư dân...

“Mỗi khi có các đoàn đến thăm, động viên, chúng tôi rất là phấn khởi và nhận thức sâu sắc rằng, đây là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ quốc phòng, đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Đối với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở nơi đầu sóng ngọn gió như chúng tôi luôn quyết tâm rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng cho mình một ý chí quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; luôn đoàn kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Mỗi đảo và điểm đảo đều thực hiện tốt chương trình của Hải quân nhân dân Việt Nam”.

(Thượng tá Phạm Văn Thọ - Chính ủy Lữ đoàn Trường Sa (Lữ đoàn 146) Quân chủng Hải quân)

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN