 |
Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó. |
Hưởng ứng phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 23-4-2011, tuổi trẻ cụm thi đua số 2, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức chuyến về nguồn Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, tại tỉnh Tây Ninh.
Xuất phát từ Bến Tre, trong cái nắng oi bức của những ngày tháng tư, đoàn chúng tôi lên đường với những món quà chứa đựng tình cảm của lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh. Vượt qua quãng đường gần 150km, đoàn đã đến trường Trung học phổ thông An Bình Thành (huyện Trảng Bàng). Khi xe vừa đến, cô Nguyễn Thị Lệ, Hiệu trưởng nhà trường đã ra tiếp đón chúng tôi và chuẩn bị cho chương trình trao quà cho các em học sinh nghèo. Qua cô hiệu trưởng, chúng tôi được biết đa số các em học sinh ở đây đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều em có nguy cơ bỏ học. Bằng tình cảm và tấm lòng của tuổi trẻ Công an tỉnh, chúng tôi đã tặng 40 phần quà cho các em học sinh nghèo, trị giá 4 triệu đồng. Nhìn những gương mặt vui tươi, phấn khởi của các em khi nhận được quà, lòng chúng tôi như ấm lại vì biết mình đã làm một việc tốt, giúp đỡ cho các em có thể tiếp tục đến trường. Sau đó, chúng tôi trở về Phòng Hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Tây Ninh giao lưu bóng chuyền và văn nghệ trong không khí đầy nghĩa tình. Kết thúc chương trình giao lưu thì trời đã tối sẫm, chia tay các đồng chí Công an tỉnh Tây Ninh, đoàn chúng tôi tiếp tục đi vào khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.
Xe chúng tôi đi qua những con đường gập ghềnh, nhà cửa thưa thớt xen kẽ trong những cánh rừng. Cuối cùng, đoàn chúng tôi cũng đến Nhà truyền thống Công an Bến Tre tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Dù rất mệt nhưng mọi người vẫn vui vẻ bên nhau, cùng hát vang những ca khúc cách mạng. Trời càng về khuya, không khí càng se lạnh nhưng trong lòng chúng tôi rất phấn khởi vì được tham gia chuyến về nguồn đầy ý nghĩa này. Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi đến viếng tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc và tham quan khu căn cứ Trung ương cục miền Nam. Có đi và tận mắt chứng kiến, chúng tôi mới thấy được sự kiên cường, bất khuất của cha ông ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Với những ngôi nhà thô sơ được lợp bằng lá trung quân, các đồng chí lãnh đạo Ban An ninh Trung ương cục đã kiên cường bám trụ để lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chuyến đi đã góp phần giáo dục cho đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh ý thức trách nhiệm trước cuộc sống và đối với những người xung quanh. Chúng tôi hứa luôn phấn đấu để xứng đáng với danh hiệu “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.