Với quyết tâm giành chiến thắng, ĐT Malaysia tung ra 9/11 cầu thủ nhập tịch ngay từ đội hình xuất phát. Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik dường như đã dự đoán trước được tình hình nên đã tung đội hình dự bị vào sân.
Với đẳng cấp châu Âu, các cầu thủ của Malaysia nhanh chóng áp đảo đến khung thành của Nguyễn Filip ngay những phút đầu tiên. Dẫu vậy, hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đã thi đấu tập trung và dần lấy lại thế trận cân bằng. Khó khăn đến sớm với ĐT Việt Nam khi Thành Chung bị đau gối, buộc HLV Kim Sang Sik đưa Xuân Mạnh vào thay thế. Với những nỗ lực không biết mệt, tuyển Việt Nam cầm hoà đội chủ nhà với tỉ số 0-0 khi hiệp 1 khép lại.
Dẫu vậy ngay đầu hiệp 2, bàn thắng đã đến với “Hổ Mã Lai”. Phút 49, Châu Ngọc Quang để mất bóng ở khu vực giữa sân, tạo điều kiện cho Joao Figueiredo tung ra cú sút cực căng, bóng đập chân Duy Mạnh rồi đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Nguyễn Filip.
Dàn sao nhập tịch của Malaysia sau đó chơi càng phút càng hay trong khi hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ để lộ nhiều khoảng trống. Phút 58, Arif Aiman vượt qua dàn trung vệ đã thấm mệt của ĐT Việt Nam rồi chuyền bóng cho Holgado dứt điểm ở góc rất hẹp, nâng tỉ số lên 2-0 cho Malaysia.
Vài phút sau lại là Arif Aiman tận dụng sơ hở của các cầu thủ áo đỏ để kiến tạo cho Corbin Ong nâng tỉ số lên 3-0. Trước khi trận đấu kết thúc, Dion Cools còn có thêm một bàn nữa để ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.
Bên phía ĐT Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã lần lượt tung Tuấn Hải và Tiến Linh vào sân. Cả hai cũng có được một vài cơ hội đáng chú ý nhưng rất tiếc không thể lập công. Chung cuộc, Việt Nam nhận thất bại bẽ bàng 0-4 trước ĐT Malaysia trên Bukit Jalil.
* Trận đấu giữa Turkmenistan và Thái Lan tại vòng loại Asian Cup 2027 khởi đầu đầy bất ngờ. Ngay phút đầu tiên, Mikhail Titov đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0, buộc Thái Lan phải dồn lên tấn công.
"Voi chiến" trắng tay ở lượt trận thứ hai bảng D - Ảnh: FA Thailand
Tuy nhiên, trong phần lớn hiệp 1, "Voi chiến" gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự kiên cố của đối thủ.
Phút 11, Elias Dolah bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa đáng tiếc. Mãi đến phút 35, Thái Lan mới tìm được bàn gỡ từ pha đánh đầu của Supachai Chaided. Nhưng niềm vui không kéo dài, chỉ ba phút sau, Yhlas Saparmammedov đã tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho Turkmenistan với cú sút dễ dàng trong vòng cấm, kết thúc hiệp 1.
Sang hiệp 2, Turkmenistan tiếp tục duy trì lợi thế. Phút 67, đội trưởng Mekan Saparov nâng tỷ số lên 3-1 sau tình huống lộn xộn từ quả phạt góc. Dù cả hai đội đều có những thay đổi nhân sự, nhưng sự điều chỉnh của Thái Lan không mang lại hiệu quả như mong muốn.
Những phút cuối trận, Turkmenistan chủ động giảm nhịp độ, tập trung phòng ngự chắc chắn, không cho Thái Lan bất kỳ cơ hội rõ rệt nào. Mặc dù kiểm soát thế trận, đại diện Đông Nam Á bất lực trong việc xuyên thủng hàng thủ đối phương.
Với chiến thắng 3-1, Turkmenistan giành 3 điểm quý giá trên sân nhà, trong khi Thái Lan rơi vào tình thế khó khăn tại Bảng D vòng loại Asian Cup 2027.