Vượt lên nghịch cảnh

24/12/2019 - 06:51

BDK.VN - Anh Lê Văn Năng và em Nguyễn Trần Khánh Linh là tấm gương đầy ắp nghị lực đã gặp nhau trong buổi sinh hoạt “Người tốt việc tốt” quí IV năm 2019 do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức vào tối 23-12-2019.

Anh Lê Văn Năng (bìa phải) mang đến 1 triệu đồng tặng cho Nguyễn Trần Khánh Linh.

Anh Lê Văn Năng (bìa phải) mang đến 1 triệu đồng tặng cho Nguyễn Trần Khánh Linh.

Khát khao vươn lên

Mồ côi cha mẹ từ khi 5 tuổi, anh Lê Văn Năng, sinh năm 1968, ngụ ấp An Thiện, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam sống với bà ngoại trong cảnh nghèo.

Hồi nhỏ phải mò cua bắt ốc để kiếm sống, anh Lê Văn Năng chưa kịp thành tài, thì ngoại anh mất. Anh vẫn phải tiếp tục lăn lộn với cuộc mưu sinh.

“Tôi khởi nghiệp năm 24 tuổi, với nghề làm bánh in, thèo lèo do ông cậu dạy. Tôi dùng chiếc xe đạp cà tàng đi bán dạo. Xứ tôi ở vốn là một làng nghề làm chỉ xơ dừa. Tôi cũng mày mò học nghề làm chỉ xơ dừa. Cơ duyên, tôi gặp được anh em thương tình, giới thiệu tiếp xúc với doanh nghiệp ở Trung Quốc và Thái Lan. Nên tôi chuyển sang làm nghề chỉ xơ dừa và bán dừa hột”, anh Lê Văn Năng cho biết.

Nhờ làm ăn uy tín, cơ sở của anh Lê Văn Năng ngày càng khấm khá. Hiện tại, anh Năng có 4 cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa xuất khẩu, giải quyết việc làm cho trên 300 lao động tại địa phương và 1 cơ sở sản xuất bánh trung thu khá có tiếng ở huyện Mỏ Cày Nam với nhãn hiệu Liên Thành.

Hàng năm, cơ sở sản xuất bánh trung thu Liên Thành luôn dành nhiều sản phẩm để tặng cho các em thiếu nhi, người mù, trẻ em cơ nhỡ.

Mỗi dịp Tết đến, anh cũng trao quà cho hộ nghèo, người neo đơn.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại xã Thành Thới B, anh Lê Văn Năng đã đóng góp 100 triệu đồng để địa phương làm đường liên ấp, liên xã.

Cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, anh Năng đã ước nguyện: “Phải chi mình có được miếng đất sẽ làm nghĩa trang nhân dân để chôn cất người nghèo tử tế hơn. Ước nguyện của tôi đã thành hiện thực”, ông chủ lò bánh Liên Thành nói.

Hiện anh Lê Văn Năng đã hiến 1.000m2 đất làm nơi chôn cất những mảnh đời nghèo khó (hiện có 15 mảnh đời người nghèo neo đơn được chôn cất, xây mộ phần tại đây) và 11 quan tài cho những người khó khăn, cơ nhỡ.

“Chữ tín, sự thật thà và ý chí vượt khó vươn lên đã giúp tôi được nhiều người thương . Thất bại bước đầu ai cũng gặp phải nhưng mình phải có ý chí vượt qua và biết giữ chữ tín thì sẽ thành công”, anh Lê Văn Năng nhắn nhủ với các bạn trẻ.          

“Níu” lấy con chữ

Chàng trai trẻ Nguyễn Trần Khánh Linh, sinh năm 1999, ngụ ấp Phú Tự, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre. Cha mẹ chia tay khi Khánh Linh còn rất nhỏ. Em được mẹ chăm sóc và nuôi nấng.

Gia đình Khánh Linh có bà ngoại già yếu, mẹ đã hơn 50 tuổi lại bệnh tật liên miên, là hộ cận nghèo ở xã Phú Hưng.

Mẹ của Khánh Linh phải tảo tần sớm hôm trong cảnh đơn chiếc để nuôi mẹ già và con thơ ròng rã nhiều năm liền đã lấy đi sức khỏe của bà.

“Thời gian gần đây, mẹ em ngày càng suy yếu vì bệnh viêm gan B, viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích, trĩ… phải điều trị định kỳ”, Linh lo lắng.

Năm 2017, Linh đậu vào Trường đại học Xây dựng miền Tây (tỉnh Vĩnh Long) nhưng phải bỏ dở để đi làm công nhân có tiền mua thuốc cho mẹ và dành tiền đi học tiếp.

Năm 2018, em thi lại và đậu Trường Đại học Giao thông vận tải (TP. Hồ Chí Minh). Hiện Khánh Linh đang học năm 2 ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng (thời gian học 4,5 năm). Khó khăn lắm Khánh Linh mới còn ngồi trên ghế giảng đường đến giờ này.

Tuổi đôi mươi, thế nhưng đôi vai chàng trai trẻ Nguyễn Trần Khánh Linh gánh đầy nỗi lo chi phí học tập và chi phí thuốc thang cho mẹ.

“Em chỉ có mẹ. Em mong được học, được nuôi mẹ lúc mẹ tuổi già. Mơ ước của em là tốt nghiệp đúng thời hạn trường quy định, có công việc ổn định để gần gia đình và chăm sóc mẹ”, Nguyễn Trần Khánh Linh bộc bạch.

Tại buổi sinh hoạt “Người tốt việc tốt” quí IV năm 2019 do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức, các đơn vị, mạnh thường quân đã đóng góp với tổng số tiền 34,7 triệu đồng giúp em Nguyễn Trần Khánh Linh tiếp tục tới trường và thực hiện ước mơ.

Tin rằng, sự yêu thương và sẻ chia của nhiều người hôm nay sẽ giúp Khánh Linh vững tin hơn vào cuộc sống khi tiến bước trên con đường học tập và thực hiện ước mơ.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN