Tạm biệt thành phố thân yêu, các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh đã đến với những vùng khó khăn nhất, mang tiếng hát, nụ cười đến với các em thơ và đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của đất nước.
Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2011 của Trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được tổ chức tại hai xã Vĩnh An và An Đức (Ba Tri). Với 55 chiến sĩ, đóng tại 9 ấp đặc biệt khó khăn, các bạn đã tham gia những công việc thiết thực như : vận động thiếu nhi ôn tập hè, phát quang các tuyến đường liên ấp, thực hiện công trình thanh niên, tuyến đường không rác, thực hiện ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện… Cũng trong khoảng thời gian này các bạn đã tổ chức 3 hội thi : tìm hiểu về an toàn giao thông, tìm hiểu môi trường và tuyên truyền pháp luật, giao lưu văn nghệ và tìm hiểu lịch sử Đảng bộ địa phương. Hướng đến kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-2011) các bạn đã đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, đốt nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. Ngoài ra, các bạn cũng đã trao tặng 1.000 quyển tập, 1.000 cây bút, 1 tủ sách (chủ yếu là sách giáo khoa bậc tiểu học) cho hai xã trên địa bàn đóng quân cho các em thiếu nhi ôn tập hè.
Mùa hè xanh đã trở thành một “sự kiện thanh niên” từ nhiều năm qua. Một sự kiện đáng được biểu dương của lớp trẻ học đường đã hăng hái xa rời những ấm êm phố thị để lăn xả vào những nơi bùn lầy, thôn dã trợ giúp dân nghèo. Đây cũng là một “học kỳ xanh” giúp sinh viên tiếp cận cuộc sống cộng đồng, rèn luyện kỹ năng sống, quản lý, đồng thời nâng cao bản lĩnh, kinh nghiệm sống. Có thể nói, các chiến sĩ tình nguyện đang thắp sáng ước mơ vào tương lai cho các em nhỏ trong những buổi dạy kèm, những sinh hoạt của anh chị đã làm cho các em tự tin, nhen nhóm một sức sống. Những kỷ niệm, những cử chỉ, những việc làm, những buổi học hỏi kinh nghiệm làm nông đã gắn kết các chiến sĩ Mùa hè xanh và bà con nông dân, thanh thiếu niên trong vùng lại với nhau.
Phát huy và tận dụng thế mạnh của mình, các bạn sinh viên đã kết hợp với UBND xã An Đức tổ chức thành công buổi tập huấn kỹ năng kinh doanh giúp cho người dân trong xã hiểu thêm về từng bước thực hiện của một người muốn làm kinh tế giỏi. Mặc dù đây là lần đầu tiên các chiến sĩ Trường Cao đẳng Kinh tế về với Ba Tri, tạm gác lại những buổi làm thêm để kiếm tiền trang trải học phí hay những giờ học Anh ngữ để trau dồi kiến thức, khắc phục khó khăn trong sinh hoạt, phong tục khi ở lại “xứ lạ” để có thể thích nghi và gắn bó với nơi đây một cách thân thiết. Tôi đã từng chứng kiến cảnh một bà lão một tay chống gậy, một tay bưng rổ khoai nóng hổi chạy theo các chiến sĩ Mùa hè xanh và nói rằng “Các cháu cầm theo mà ăn, đi dọn dẹp đường cực khổ lắm!”, lúc đó ai cũng rưng rưng cảm động vì hành động đầy tình nghĩa ấy.
Mỗi buổi chiều trên bãi đất trống trong xóm là giây phút rèn luyện thân thể mà các chiến sĩ dành tặng cho các em nhỏ, trò chơi đá banh, cầu lông, ca hát… rộn vang cả xóm. Chúng tôi hiểu rằng, họ không những bồi dưỡng cho các em nhỏ về kiến thức mà còn bồi dưỡng về thể lực để vun đắp cho thế hệ trẻ được giỏi giang, khỏe mạnh.
Tuy chiến dịch Mùa hè xanh năm nay đến ngày 14-8 mới kết thúc, nhưng với quyết tâm, Đội trưởng Đội thanh niên tình nguyện Trần Chí Quỳnh nói: “Chúng em sẽ thực hiện tốt phương châm hành động, An toàn - kỷ luật - thiết thực - sáng tạo - tiết kiệm, để mang đến những mầm xanh thắp sáng ước mơ cho trẻ thơ và người dân nơi đây!”. Điều này làm cho chúng tôi có niềm tin: các bạn thanh niên sẽ làm xanh hơn những ước mơ của trẻ thơ và người dân nơi đây.