|
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Bảo trao bằng khen cho hai gương mặt xuất sắc. Ảnh: A.N |
Cứ hai năm một lần, hội thi Tiếng hát Phát thanh- Truyền hình (PHTH) Bến Tre lại được tổ chức. Năm nay, hội thi đã thu hút gần 300 thí sinh của 13 tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL (đông nhất từ trước đến nay), mở màn vào đêm 17-8 và kết thúc tốt đẹp vào đêm 1-9-2009, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Hội thi năm nay không chỉ là một sân chơi thú vị cho giới trẻ mà đặc biệt, đây còn là một hoạt động chào mừng thành phố Bến Tre.
* Đạt chất lượng cao cấp khu vực
Về tổ chức, Giám đốc Đài PTTH Bến Tre-ông Bùi Minh Việt đã đúc kết lại sau hội thi: “Không chỉ làm tốt khâu tiếp nhận thí sinh, từng lúc, Đài PTTH Bến Tre có thông báo kịp thời, giúp cho thí sinh nắm rõ nội dung, thể lệ, thời gian và địa điểm diễn ra các vòng thi. Thái độ tiếp xúc và làm việc của các bộ phận giúp việc cho Ban tổ chức tạo được không khí thân thiện, thoải mái cho tất cả các thí sinh trong suốt quá trình diễn ra hội thi. Ban tổ chức đã mạnh dạn mời ban giám khảo và hai ban nhạc tân - cổ phù hợp về số lượng cũng như chất lượng theo từng vòng thi. Nhiều nhạc sĩ soạn giả tên tuổi tham gia trong ban giám khảo đã nâng tầm hội thi đúng với qui mô khu vực”.
Ngang tài ngang sức giữa các thí sinh. Nhạc sĩ Huy An- Phó Hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ Văn hóa nghệ thuật Bến Tre - một trong những giám khảo tân nhạc và cũng là vị giám khảo có nhiều kinh nghiệm ở nhiều cuộc thi lớn trong tỉnh đã nhận xét: “Dù phần lớn thí sinh mới tham gia lần đầu nhưng đã thể hiện khá tốt phần thi của mình. Theo tôi, đây là một sân chơi thiết thực cho các bạn đam mê âm nhạc. Từ vòng bán kết trở đi thì chất lượng ca, diễn của các thí sinh càng được thể hiện rõ, nâng cao lên rất nhiều- chứng tỏ các thí sinh đều có chuẩn bị chu đáo. Có thể nói, khoảng cách giữa các thí sinh về chất giọng, kỹ thuật biểu diễn không chênh lệch nhiều. Các thí sinh đạt thứ hạng cao hoàn toàn xứng đáng vì họ đã giữ bền được phong độ, chất giọng từ vòng đầu đến vòng thi cuối cùng”.
Thí sinh gây được cảm tình khán giả. Bà Nguyễn Thị Sỏi ở phường 4, thành phố Bến Tre dù bận công việc buôn bán nhưng vẫn tranh thủ thời gian theo dõi gần như xuyên suốt cuộc thi. Bà Sỏi cho biết: “Tôi rất thích xem ca hát, đặc biệt là ca cổ. Hội thi này hầu như thí sinh nào ca cũng hay cả, trang phục đẹp nữa.
Những gương mặt xuất sắc của hội thi thể loại tân nhạc. Ảnh: A.NGuyệt
* Trương Thị Quang Sang: hết mình cho bài hát.
Mạnh mẽ, dứt khoát nhưng rất truyền cảm là đặc trưng chất giọng của Trương Thị Quang Sang. Thí sinh mang số báo danh 127 (sinh năm 1976) này đã thể hiện được phong độ ngay từ vòng thi đầu tiên và vững vàng đến vòng chung kết. Tại vòng thi quyết định cuối cùng, Sang đã “về đích” bằng nhạc phẩm “Vì sao em chết” (sáng tác: Thanh Trúc) với một chất giọng hừng hực “lửa”, rung động đến người nghe nội dung bài hát về tội ác chiến tranh với chất độc da cam và bài “Không thể và có thể” (sáng tác: Phó Đức Phương) thuyết phục hoàn toàn ban giám khảo và khán giả.
Là em gái trong một gia đình “khá giả về kiến thức âm nhạc”, Sang đã được các anh mình (ca sĩ trẻ Trương Quang Phú, Trương Quang Nam-cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa thành phố Bến Tre; nhạc sĩ Trương Quang Tuấn-cha đẻ của nhạc phẩm “Thương nhau lý tơ hồng”) dẫn dắt, tôi rèn chất giọng ngay từ thuở nhỏ. Trương Thị Quang Sang đã từng đoạt các giải thưởng khá cao (nhì, ba) ở một số cuộc thi do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức. Hai năm trước, ở hội thi Tiếng hát PTTH Bến Tre, Sang đoạt giải nhì. Không nản chí, cô đã tiếp tục ra sức rèn luyện bền bĩ bằng cả niềm đam mê cháy bỏng mặc dù thời gian này cô phải chuyên tâm việc học ở giai đoạn cuối khóa học dược sĩ (trung cấp) tại TP.HCM. Và những cố gắng của Sang đã mang lại kết quả mỹ mãn cho cô khi bước lên ngôi vị đầu bảng (tân nhạc) ở hội thi lần này. Sang chia sẻ: “Khi tham gia, mình không nghĩ là sẽ đoạt giải cao nhất đâu, mà chỉ biết là phải chuẩn bị thật tốt về sức khỏe, thể hiện tốt kỹ thuật, và khi biểu diễn thì tập trung hết mình cho bài hát. Mình nhận thấy hội thi lần này các bạn hát rất hay, chất lượng và qui mô hơn trước rất nhiều. Về sau, nếu có cơ hội, mình sẵn sàng đem lời ca tiếng hát của mình phục vụ quê hương”.
* Đầu bảng cổ nhạc: Nguyễn Minh Đức- chàng trai của quê hương Chợ Gạo- Tiền Giang
Đến Bến Tre tham dự hội thi Tiếng hát PTTH lần này, chàng trai có số báo danh 376 (sinh năm 1977) đã khẳng định chất giọng đầy truyền cảm của mình đã thực sự “chín muồi” qua những năm tháng rèn luyện.
Anh bật mí: “Mình có lợi thế là nhạc công (đàn organ và ghita cổ) và đi hát ở các quán nghệ sĩ tại TP.HCM nên có cơ hội tập luyện thường xuyên. Mình đã xác định mục tiêu sẽ phấn đấu để dự thi từ trước, nhưng quả thật đến đây, mình không nghĩ là sẽ đoạt được giải nhất vì các bạn thí sinh hát rất tốt. So với những năm trước, riêng hội thi lần này rất qui mô, chất lượng. Mình mong sẽ có nhiều sân chơi như vậy nữa cho các bạn trẻ”.
Tại vòng chung kết xếp hạng, Nguyễn Minh Đức đã làm rung động cảm xúc của khán giả và thuyết phục ban giám khảo bằng chất giọng ngọt ngào, mượt mà của bài “Giây phút ngậm ngùi” và 8 câu Giang nam (soạn giả: Viễn Châu) và xứng đáng bước lên ngôi đầu bảng.
Hội thi Tiếng hát PTTH Bến Tre lần thứ IX-năm 2009 đã kết thúc tốt đẹp, tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Hai thí sinh đoạt giải nhất ở hai thể loại tân và cổ đã tạo được ấn tượng đặc biệt trong lòng của người xem bằng tài năng thực có của mình. Xin mượn lời nhận xét của thí sinh Tôn Đức Tài - là một trong ba thí sinh Bến Tre được vào vòng chung kết xếp hạng (khuyến khích) để kết thúc bài viết này: “Tôi rất hài lòng với kết quả của mình, Hội thi thật sự là một sân chơi thú vị, ý nghĩa và là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các bạn đam mê âm nhạc”.
Kết quả hội thi Tiếng hát PTTH Bến Tre Lần IX- năm 2009: Thể loại tân nhạc: nhất-Trương Thị Quang Sang (Mỏ Cày Nam - Bến Tre); nhì-Lâm Ngọc Đức (thị xã Bạc Liêu); đồng giải ba- Trần Phi Long (Trà Cú-Trà Vinh) và Huỳnh Hà Ngọc Trường (Thị xã Trà Vinh), còn lại 8 khuyến khích. Thể loại cổ nhạc: nhất-Nguyễn Minh Đức (Chợ Gạo-Tiền Giang); nhì-Nguyễn Quốc Quang (Ba Tri-Bến Tre); đồng giải ba- Hà Thanh Phong (Chợ Mới-An Giang) và Bùi Thị My (Gò Công Đông-Tiền Giang), còn lại 8 khuyến khích. Hai thí sinh Trương Thị Quang Sang và Nguyễn Minh Đức được UBND tỉnh tặng bằng khen. |