“Bảy mươi năm - một hành trình”

14/12/2024 - 21:09

BDK.VN - Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre), chiều 14 -12-2024, Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức chương trình họp mặt giao lưu thầy cô, cựu học sinh nhiều thế hệ với chủ đề “Bảy mươi năm - một hành trình”.

Lãnh đạo và đại biểu tham dự họp mặt giao lưu thầy cô, cựu học sinh. 

Tham dự họp mặt có nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong cùng phu nhân, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, TP. Bến Tre và các cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường qua các thời kỳ.

Tự hào về ngôi trường

Trong buổi họp mặt, các thế hệ giáo viên, học sinh có những phút giây tâm tình, ôn lại chặng đường 70 năm hình thành, phát triển của trường qua buổi giao lưu với 3 đại biểu khách mời là cựu học sinh và giáo viên của trường. 

Mỗi khách mời có những kỷ niệm, cảm xúc riêng về một giai đoạn lịch sử của trường, nhưng tất cả có chung niềm vui, xúc động và tự hào là học sinh của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Đại biểu khách mời là cựu học sinh của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu tham gia giao lưu tại họp mặt. 

Là một trong những đại biểu tham gia giao lưu họp mặt, Nhà giáo ưu tú Trần Minh Quới - cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu niên khóa 1959-1966, nguyên giáo viên của trường cho biết: “Được ban tổ chức mời đến tham dự họp mặt, tôi cảm thấy hoan hỉ”.

Trong hồi ức về mái trường, Nhà giáo ưu tú Trần Minh Quới cho hay, khi còn là học sinh ngồi dưới mái Trường Trung học Công lập Kiến Hòa (tên của THPT Nguyễn Đình Chiểu giai đoạn 1958-1970 - PV), nhìn thầy cô trên bục giảng thật oai nghiêm như vị thiên thần. Từ lòng cảm mến, tôn kính các thầy cô mà nghề dạy học trở thành lý tưởng và là ước mơ thành hiện thực của thầy Trần Minh Quới. Khi bước vào nghề giáo, niềm “hạnh phúc vô hạn” của thầy là được trở về trường cũ để giảng dạy.

Chia sẻ về công tác chủ nhiệm lớp, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Tuyết - nguyên giáo viên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cho hay: Công tác chủ nhiệm đòi hỏi rất nhiều năng lực và tâm huyết. Khi nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp, cô xem học sinh là những đứa con trong gia đình thứ 2, được làm giáo viên chủ nhiệm vừa là hạnh phúc, vinh dự cũng là trách nhiệm của nhà giáo.

Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Đặng Bửu Truyển trao hoa cho các đại biểu khách mời. 

Trong suốt 26 năm công tác, cô Tuyết chủ nhiệm 14 lớp, trong đó, kỷ niệm cô nhớ nhất là lớp 11/A1 niên khóa 1981-1982. Đây là niên khóa đầu tiên khi cô thuyên chuyển từ Trường cấp 3 Thạnh Phú về trường. Trong điều kiện “một nách hai con”, cô Tuyết và học sinh của cô đã đoàn kết hỗ trợ nhau trong học tập và cuộc sống.

Theo lời kể của cô Tuyết, lúc bấy giờ, học sinh vừa học vừa lao động sản xuất. Các lứa học sinh của cô thời này rất chăm ngoan và có ý thức rất cao trong học tập, lao động, giúp cô trong công tác chủ nhiệm. Từ đó bản thân cô thêm yêu nghề, yêu trẻ và càng thêm yêu ngôi Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu. 

Trong mạch nguồn cảm xúc, cô Tuyết nhắc nhớ từng tên thành viên trong ban cán sự lớp 11/A1, trong đó có những người đã về hưu. Điều này như một minh chứng cho kỷ niệm sâu sắc giữa cô trò.

Quyền Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Đặng Mai Giảng Tân - Cựu học sinh niên khóa 2003 - 2006 của trường bày tỏ lời cảm ơn các thế hệ thầy cô của trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh đạt thành tích và tham gia công tác ở lĩnh vực, vị trí quan trọng của tỉnh.

“Mong các bạn học sinh trân trọng thời gian học tập tại trường, tập trung tiếp thu kiến thức vì đây là hành trang quan trọng trong chặng đường dài của tương lai. Khi tốt nghiệp THPT, nếu có nhu cầu khởi nghiệp, Tân sẵn sàng hỗ trợ trong điều kiện có thể”, anh Đặng Mai Giảng Tân bày tỏ.

Qua chia sẻ của các đại biểu khách mời, các cựu học sinh, giáo viên nhà trường chực trào những kỷ niệm và hơn cả là niềm tự hào về ngôi trường mình theo học và công tác.

Phát huy truyền thống nhà trường

Nhìn lại chặng đường đã qua của trường, cô Đỗ Thị Thùy Liên - Cựu học sinh niên khóa 1971 - 1978, nguyên Tổ trưởng Tổ Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu cảm nhận: 70 năm đã qua là thời gian dài với nhiều thử thách và thật đáng tự hào. Với nhiều cảm xúc nhưng với khuôn khổ của buổi họp mặt, cô Thùy Liên gói gọn trong 2 từ “vui mừng” vì thấy các em học sinh đã trưởng thành, vững vàng bước vào đời và có những thành tựu nhất định. Thành công của các thế hệ học sinh đã góp phần làm rạng danh nhà trường.

TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng - Giám đốc Phân hiệu Đại học Quốc  gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre chia sẻ tại buổi họp mặt. 

Với góc độ cựu học sinh của trường, TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng - Giám đốc Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Bến Tre có nhiều cảm xúc đan xen, vừa vui mừng, phấn khởi nhưng có một “nốt trầm” bởi có nhiều thầy cô, cựu học sinh vì sức khỏe không tham dự buổi họp mặt. 

“Với bề dày 70 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu luôn là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, đạt nhiều thành tích to lớn cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh. Qua theo dõi, ngôi trường là cái nôi để ươm mầm nhiều nhân tài để cống hiến cho quê hướng, đất nước ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau”. TS. Phạm Huỳnh Minh Hùng đánh giá.

Chia sẻ tại chương trình, em Phan Thị Quỳnh Nhi -  cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu niên khoá 2016 – 2019 hiện đang công tác tại phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Mỗi một câu chuyện, một ký ức được chia sẻ giúp em cảm nhận sự gắn kết giữa các thế hệ và bản thân em cảm thấy biết ơn và trân trọng các thầy cô - những người lái đò thầm lặng. Qua buổi họp mặt tiếp thêm động lực và giúp em nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Đặng Thị Thùy Dương cho hay: Với sự chia sẻ của cựu giáo viên, học sinh nhà trường qua các thế hệ đã giúp thế hệ nhà giáo hiện tại hiểu thêm về cuộc sống, tình cảm và những tâm quyết của các thế hệ thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục.

Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Đặng Thị Thùy Dương phát biểu tại buổi họp mặt. 

Bà Đặng Thị Thùy Dương gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô giáo đã dành trọn tâm quyết cho sự nghiệp trồng người, góp phần to lớn cho truyền thống vẻ vang của ngôi trường mang tên Nguyễn Đình Chiểu. 

Đồng thời cho rằng buổi họp giúp các thế hệ học sinh được sống lại những ký ức tươi đẹp của tuổi học trò dưới mái trường thân yêu Nguyễn Đình Chiểu. Những kỷ niệm về thầy cô, bạn bè khiến mỗi người bồi hồi xúc động. 

Buổi họp mặt không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà con là cơ hội để các thế hệ học sinh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó cùng nhau hướng về mái trường xưa.

“Mong các thế hệ học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của nhà trường, gặt hái hơn nữa những thành công trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Đặng Thị Thùy Dương bày tỏ.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 70 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, tối 14-12-2024, sẽ diễn ra chương trình văn nghệ chào mừng 70 năm thành lập trường. Chương trình sẽ tiếp nối với hoạt động viếng Đền thờ Ân sư tiền vãng và lễ kỷ niệm 70 năm thành lập trường trong ngày 15-12-2024.

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN