BDK.VN - Có những cuộc chia tay không có nước mắt, nhưng vẫn khiến lòng người lặng đi vì tiếc nhớ. Những ngày này, khi tín hiệu cuối cùng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre khép lại, và khi Báo Đồng Khởi - cơ quan ngôn luận giàu truyền thống của tỉnh nhà - hoàn tất những trang viết cuối cùng trong vai trò độc lập, tôi hiểu mình và thế hệ trẻ Bến Tre đang đứng trước một dấu mốc đầy cảm xúc.
Đài Truyền hình Bến Tre - Âm thanh của ký ức, hình ảnh của niềm tin
Từ thuở còn là học sinh, tôi đã quen thuộc với giọng đọc thân thương trong những bản tin thời sự lúc sáu giờ tối. Đài Truyền hình Bến Tre không chỉ đưa tin - đài kể lại câu chuyện của người dân, ghi nhận thành quả của lao động, cổ vũ những nỗ lực âm thầm trong từng xóm nhỏ, cánh đồng, con rạch. Đài là người bạn tinh thần, là tiếng nói cộng đồng, là sợi dây kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.
Ngay cả trong thời đại mạng xã hội và truyền thông đa nền tảng phát triển mạnh mẽ, Đài vẫn giữ được phong cách riêng - mộc mạc nhưng chân thành, địa phương nhưng hiện đại, không bị lẫn vào dòng chảy thông tin đại trà. Khi đài ngừng phát sóng, với tôi, đó không chỉ là kết thúc một kênh truyền hình - mà là lời chào nhẹ nhàng của một thời đại đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Báo Đồng Khởi - Những trang viết bằng trái tim Bến Tre
Mang tên một phong trào cách mạng lẫy lừng, Báo Đồng Khởi chưa bao giờ ngừng vận động. Qua mỗi chuyên trang, chuyên mục, báo không chỉ phản ánh đời sống chính trị - xã hội của tỉnh mà còn là nơi gieo trồng hy vọng, chắp cánh những câu chuyện khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo - đặc biệt từ giới trẻ.
Là người từng nhiều lần được cộng tác, chia sẻ cùng các phóng viên Báo Đồng Khởi trong các hoạt động của Câu lạc bộ Trí thức trẻ, tôi luôn cảm nhận rõ sự chân tình, trăn trở và tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ làm báo. Với trí thức trẻ, báo không chỉ đưa tin - báo trở thành người bạn đồng hành, giúp nâng đỡ những ý tưởng nhỏ trở thành giá trị lớn cho cộng đồng.
Sẽ không dễ để nói lời tạm biệt với một tờ báo đã đồng hành cùng tỉnh suốt hơn 49 năm. Nhưng tôi tin rằng: những gì Báo Đồng Khởi để lại - là tinh thần dấn thân, là ngọn lửa trách nhiệm, là niềm tin vào con người Bến Tre - sẽ còn mãi trong ký ức và hành động của thế hệ hôm nay.
Sáp nhập mở ra những điều tốt đẹp
Việc tổ chức lại đơn vị hành chính cấp tỉnh là bước đi thể hiện tầm nhìn xa và bản lĩnh cải cách. Song, để đi đến một tương lai mạnh mẽ và hài hòa, chúng ta cần bước tiếp với sự trân trọng những giá trị đã được bồi đắp từ hàng thập kỷ.
Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long - mỗi vùng đất đều có lịch sử, văn hóa, con người, báo chí, truyền hình riêng biệt và đặc sắc. Trong đó, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre là một phần quan trọng tạo nên căn cước truyền thông của địa phương. Tổ chức có thể thay đổi, nhưng tinh thần phụng sự, gắn bó với dân, với đất và với bản sắc quê hương thì nhất định phải được gìn giữ và phát huy.
Là một trí thức trẻ, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thế hệ lãnh đạo, nhà báo, kỹ thuật viên, biên tập viên, phát thanh viên... đã dồn tâm huyết cho sự phát triển của báo chí - truyền hình tỉnh nhà. Các cô, chú, anh, chị không chỉ làm truyền thông - các anh chị đã làm nên một thời kỳ đáng nhớ của tinh thần Bến Tre.
Tôi cũng xin gửi một lời hứa: Chúng tôi - thế hệ trẻ - sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ký ức, gìn giữ bản sắc và thắp lửa đổi mới. Dù đơn vị hành chính mới mang tên gì, dù bản đồ có được vẽ lại theo hình hài mới, thì trong tim những người con xứ Dừa, Bến Tre vẫn là vùng đất kiên cường, nghĩa tình và giàu khát vọng.
Bởi lẽ, “vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” - mỗi tên đất, mỗi giọng nói, mỗi tờ báo, mỗi tín hiệu truyền hình từng hiện diện đều đã góp phần viết nên một phần lịch sử dân tộc. Và chính từ những mạch nguồn ấy, tương lai sẽ tiếp tục được gieo mầm - bằng tri thức, bằng trách nhiệm, bằng tình yêu quê hương chưa từng vơi cạn.
Vì một vùng đất mới - mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn.
Vì một hành trình mới - gắn kết hơn, rộng mở hơn
Và vì những điều đẹp đẽ của hôm qua - vẫn luôn là hành trang quý giá cho ngày mai.
Anh Nguyễn Võ Nhất Duy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức trẻ tỉnh Bến Tre