20 mùa xuân nhân ái!

08/12/2023 - 05:39

BDK - Ta chợt nhớ mùa xuân của xứ Dừa! một con thuyền vội vã lướt sóng, lao nhanh từ Hồng Ngự - Đồng Tháp Mười xuôi dòng Cửu Long rẽ nhánh Cổ Chiên về đến rạch Mương chạy vào. Tối 30-12-1959, con thuyền chở nặng sứ mệnh thiêng liêng, niềm tin và khát vọng, sóng vỗ nhịp reo vui và rừng dừa lay động xô đẩy. Rồi một chiếc thuyền nhỏ bé của em Mót, khi ấy 15 tuổi đã đưa cô Nguyễn Thị Định về đến xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày an toàn. Thế rồi nơi đây, sứ mệnh thiêng liêng của Tổ quốc được Đảng bộ Bến Tre tiếp nhận và sau đó, ngày 17-1-1960, một ngọn lửa thần kỳ đã bừng cháy và lan nhanh trên khắp 3 dải cù lao.

Hai chị em sinh đôi Hoàng Dung và Hoàng Mỹ được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vận động tài trợ phẫu thuật tim, hiện làm ngành Thiết kế thời trang.  Ảnh: Tư liệu

Hai chị em sinh đôi Hoàng Dung và Hoàng Mỹ được Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vận động tài trợ phẫu thuật tim, hiện làm ngành Thiết kế thời trang.  Ảnh: Tư liệu

Từ ngày 17-1-1960 đến 30-4-1975, khoảng 5.217 ngày đêm, đảng bộ và nhân dân Bến Tre cùng cả nước đương đầu với cuộc kháng chiến chống Mỹ, biết bao hy sinh, gian khổ, nhưng đã thắng lợi vẻ vang.

Trên 5 ngàn ngày ấy mãi đến hôm nay còn để lại biết bao hậu quả vô cùng nặng nề về sức người, sức của sau cuộc chiến. Ngày 20-12-1960, Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. 8 ngày sau đó, ngày 28-12-1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam tỉnh Bến Tre đã ra mắt đồng bào. Khi ấy, dân số của tỉnh 600 ngàn người. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, Bến Tre đã có 35.666 người con anh dũng hy sinh, trong đó có 948 liệt sĩ là phụ nữ, 140 liệt sĩ dưới 15 tuổi, trên 18.700 người mang đầy thương tích, 4.047 người bị tù đày, với 6.934 mẹ Việt Nam anh hùng, 15.600 người bị nhiễm chất độc dioxin. Xứ Dừa chỉ còn lại 10 ngàn héc-ta dừa và ruộng đồng hoang hóa…

Chắc không phải giải thích vì sao đến nay Bến Tre vẫn là một trong những tỉnh còn khó khăn trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Là những người bước ra từ trong cuộc chiến, ai không khỏi nao lòng với những hy sinh mất mát của nhân dân mình. Từ thực tế của cuộc sống đã dạy cho ta như Bác Hồ từng nói “Cái gì có lợi cho dân phải hết sức làm”.

Một số cán bộ về hưu cùng 30 y sĩ, bác sĩ đã đồng tâm hiệp lực cùng một số nhà từ thiện đã tổ chức một phòng khám bệnh miễn phí cho trẻ em nghèo do ông Huỳnh Văn Cam - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh sáng lập. Phòng khám miễn phí ra đời vào ngày 15-1-2003. Sau một thời gian ngắn, từ phòng khám ấy đã thành lập một hội từ thiện, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) tỉnh Bến Tre vào ngày 10-12-2003. Lúc đầu, ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp - nguyên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội BTBNN TP. Hồ Chí Minh đề xuất và tạo điều kiện hoạt động; đồng thời, ông còn đảm nhận chức vụ chủ tịch danh dự của hội. Đến nay đã trải qua 4 nhiệm kỳ đại hội và tròn 20 năm ra đời của hội (10-12-2003 - 10-12-2023). Đâu có một hoạt động nào mà không có khó khăn bắt đầu từ trứng nước, chỉ có lòng tâm huyết, tinh thần bác ái nhân văn, tinh thần đoàn kết thiện nguyện yêu thương “Lá lành đùm lá rách”, trước hết là sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, sự kết hợp các đoàn thể, Mặt trận và sự lãnh đạo các cấp ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất để Hội BTBNN tỉnh tạo nên một dấu ấn “20 mùa xuân nhân ái!”.

Với phương châm “Đoàn kết, tự nguyện, tự chủ và nhân ái!”, hội đã hình thành một hệ thống tổ chức từ hội tỉnh đến các hội thành viên, các chi hội ở cơ sở xã, phường, thị trấn và các tổ chức khác.

Qua 20 năm sâu nặng ân tình, hội đã đạt và vượt xa các chỉ tiêu mà đại hội các nhiệm kỳ đã đề ra. Sự hoạt động của hội luôn gắn với nhu cầu thực tế trên từng địa bàn, nhu cầu trợ giúp, các đối tượng cần trợ giúp, bám sát mục tiêu an sinh xã hội của tỉnh nhà, luôn linh hoạt sáng tạo để kết quả hoạt động năm sau cao hơn năm trước. Hội đã được cả triệu triệu lượt tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, đã có nhiều nhà tài trợ ủng hộ hội thật vô cùng cảm kích như: các em học sinh dành tiền ăn sáng, anh bán thịt heo, các cán bộ về hưu dành dụm tiền lương ít ỏi của mình, cán bộ khi nhận danh hiệu, tiền thưởng, các văn nghệ sĩ, nhà báo dành tiền nhuận bút, các vị tu hành, các doanh nghiệp công ty, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bà con Việt kiều… đã góp phần làm nên mùa xuân nhân ái tươi đẹp.

Bên cạnh đó cũng không thể quên các hội viên ở các cấp hội không quản ngày đêm tìm đến từng mảnh đời khó khăn để kêu gọi, vận động mang đến niềm vui cho mọi nhà, mọi người và càng đặc biệt hơn chúng ta luôn trân trọng cảm ơn các thầy thuốc, các bác sĩ ở các bệnh viện từ cơ sở đến Trung ương đã chăm sóc điều trị cho các bệnh nhân nghèo, người tàn tật. Và trong những yếu tố quan trọng, đó là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự giúp đỡ của các cơ quan đảng, Mặt trận, đoàn thể, chính quyền các cấp để mùa xuân thứ 20 này Hội BTBNN tỉnh Bến Tre đã vận động và mang đến cho người nghèo, người khuyết tật và trẻ mồ côi qua các chương trình trên 1 ngàn tỷ đồng, góp phần quan trọng vào mục tiêu an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Tính đến tháng 9-2023, các hoạt động của hội đã đạt được: phẫu thuật tim 1.239 ca; phẫu thuật mắt 33.096 ca; cấp xe lăn - xe lắc 6.190 chiếc; xây nhà tình nghĩa, tình thương, nhà mái ấm trái tim 2.792 căn; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 618.615 lượt bệnh nhân; cấp 50.293 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo; gắn tay - chân giả cho người khuyết tật 3.480 trường hợp; bếp ăn miễn phí cấp 4.825.616 suất; xây 961 cầu nông thôn; cấp 78.920 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; quà Tết cho người nghèo, hộ chính sách 926.813 phần; tặng 6.103 ống hồ, bồn chứa nước ngọt; hỗ trợ đợt dịch Covid-19 22,8 tỷ đồng. Tổng trị giá các chương trình trên 1.180 tỷ đồng.

Con số trên nhằm đánh giá kết quả hoạt động của hội góp phần vào công tác an sinh xã hội của tỉnh nhà. Sự thành công to lớn đó chính là việc khơi dậy, lan tỏa tình yêu thương nhân ái, nhân văn của dân tộc ta mà các cá nhân, tổ chức đã cùng sẻ chia, góp sức, góp phần xoa dịu những nỗi khổ đau cùng cực cho nhiều mảnh đời bất hạnh.

Kỷ niệm 20 năm ra đời của Hội BTBNN tỉnh nhằm đánh giá những kết quả hoạt động, đồng thời tuyên dương và trân trọng tri ân những tấm lòng từ bi, nhân ái, bao dung.

Trần Công Ngữ

Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN